27/09/2016 15:17 GMT+7

Hàng trăm xe máy sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM còn chìm trong nước

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Đến 14g chiều 27-9, vẫn còn hàng trăm xe máy của sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM còn nằm trong "biển nước" tại tầng hầm ký túc xá khu A mở rộng nằm trong khuôn viên ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hàng trăm chiếc xe vẫn còn nằm trong hầm ngập nước - Ảnh: Ngọc Hiển
Hàng trăm chiếc xe vẫn còn nằm trong hầm ngập nước - Ảnh: Ngọc Hiển

Ông Trần Thành Nhơn, trưởng phòng Cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết hàng chục chiến sĩ PCCC cùng 3 xe chuyên dụng của đơn vị đã nỗ lực hút nước từ trong hầm xe ra bên ngoài từ 21g tối 26-9.

Chiều 27-9, nhiều sinh viên vẫn phải lội nước cao đến nửa mét vào trong hầm dắt xe ra ngoài. Hàng trăm xe chết máy sắp thành hàng bên ngoài ký túc xá để sữa chữa, thay nhớt.

N.N.H, sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết vào thời điểm mưa lớn, nước tràn vào hầm nhà xe, nhiều sinh viên đã cầm theo giấy tờ xe đến yêu cầu được lấy xe ra bên ngoài nhưng bảo vệ từ chối khiến tất cả các xe máy của sinh viên chìm nghỉm trong nước mưa.

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Trần Thanh An - giám đốc ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sở dĩ ký túc xá không cho sinh viên lấy xe khi nước tràn vào là để đảm bảo an toàn cho sinh viên và tránh tình trạng hỗn loạn.

Theo ông An, cơn mưa quá lớn, nước đổ về bất ngờ và tràn vào tầng hầm, nơi có hệ thống điện chằng chịt nên rất nguy hiểm.

"Chúng tôi chỉ kịp cắt hệ thống điện và dừng hệ thống thang máy mà không thể để sinh viên vào lấy xe khi có hàng trăm sinh viên cùng đến yêu cầu vào lấy xe trong khi tầng hầm lúc đó có đến 800 xe máy, lúc cao điểm nước sâu đến 2m" - ông An nói.

Theo ông An, từ khi đưa vào sử dụng từ tháng 8-2015 đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng nước tràn vào tầng hầm.

Ước tính có 5.000m3 nước đã tràn vào hầm. Lực lượng PCCC quận 9, TP.HCM và thị xã Dĩ An, Bình Dương đã luân phiên, liên tục hút nước, đến nay đã hút được 2/3 lượng nước trong hầm.

Dự kiến, toàn bộ lượng nước trong tầng hầm sẽ được hút hết vào tối 27-9.

Sinh viên đẩy xe ra khỏi hầm - Ảnh: Ngọc Hiển
Sinh viên đẩy xe ra khỏi hầm - Ảnh: Ngọc Hiển
Nước tràn vào hầm ngập cả các tủ điện, nước đã được hút ra ngoài nhưng vẫn còn cao đến đầu gối - Ảnh: Ngọc Hiển
Nước tràn vào hầm ngập cả các tủ điện, nước đã được hút ra ngoài nhưng vẫn còn cao đến đầu gối - Ảnh: Ngọc Hiển
Xe nằm
Xe nằm "phơi khô" bên ngoài hầm giữ xe - Ảnh: Ngọc Hiển
Nhiều sinh viên phải nghỉ học để
Nhiều sinh viên phải nghỉ học để "cứu xe" - Ảnh: Ngọc Hiển
Một chiếc xe đang sửa bỗng bốc cháy, may mắn được các chiến sĩ PCCC ứng cứu khẩn cấp nên không có thiệt hại về người - Ảnh: Ngọc Hiển
Một chiếc xe đang sửa bỗng bốc cháy, may mắn được các chiến sĩ PCCC ứng cứu khẩn cấp nên không có thiệt hại về người - Ảnh: Ngọc Hiển
Các bạn sinh viên lấy nước hút ra từ hầm để rửa xe - Ảnh: Ngọc Hiển
Các bạn sinh viên lấy nước hút ra từ hầm để rửa xe - Ảnh: Ngọc Hiển
Một cảnh tượng chưa từng có ở làng đại học - Ảnh: Ngọc Hiển
Một cảnh tượng chưa từng có ở làng đại học - Ảnh: Ngọc Hiển

Sửa xe miễn phí cho sinh viên

Ngay sau khi đưa xe ra khỏi hầm, gần 10 thợ sửa xe máy đã được huy động để sửa xe miễn phí cho sinh viên. Tuy nhiên, có hàng trăm xe máy bị hỏng nên các sinh viên phải tự sửa chữa hoặc đẩy xe đến các tiệm sửa xe máy bên ngoài.

Ông Trần Thanh An - giám đốc ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, nói: "Mong sinh viên thông cảm, chúng tôi đã huy động 10 thợ sửa xe miễn phí đến giúp cho sinh viên. Việc thay nhớt hoặc có những hư hỏng máy móc thì chi phí do sinh viên tự trả.

Đến bây giờ, chúng tôi vẫn phải tập trung hết sức để hút nước, cứu xe và đã liên hệ nhiều đơn vị nhưng chưa có đơn vị nào đồng ý tài trợ nhớt cho sinh viên và trước mắt vẫn chưa có phương án bồi thường hay không cho sinh viên".

 

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên