14/02/2019 08:46 GMT+7

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Bất chấp mưa lạnh trong đêm, hàng ngàn người dân vẫn nườm nượp lễ bái tại đỉnh Yên Tử, Quảng Ninh mỗi lúc một đông hơn.

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 1.

Từ tối, rất nhiều đoàn khách đã có mặt tại chùa Hoa Yên khiến cả trong lẫn ngoài đều chật cứng người làm lễ

Đến hơn 23h ngày 13-2, nhiều đoàn du khách và người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các khu vực thuộc di tích Yên Tử để đi lễ mặc dù lễ hội Yên Tử đến sáng 14-2 (tức mùng 10 tháng giêng) mới chính thức khai hội.

Phía ngoài sân và trong chùa Hoa Yên, lượng người mỗi lúc đổ về đông chuẩn bị những mâm lễ, nén hương để vào cúng bái. Tới hơn 22h, phía trong chùa Hoa Yên đã chật cứng người, nhiều người phải đứng ngoài sân để hành lễ.

Men theo con đường đá nhỏ, dưới tiết trời mưa phùn lạnh của núi rừng Trúc Lâm Yên Tử trong đêm, dòng người ai nấy với áo mưa, gậy tre vui vẻ cười nói tiếp tục tiến lên khu vực chùa Đồng.

Gia đình anh Nguyễn Ánh Sáng (Quảng Ninh) đã rất nhiều năm đi Yên Tử luôn với mong muốn có một cuộc sống bình an và mỗi lần đi lại là một cảm xúc khác nhau.

"Hầu như năm nào gia đình tôi cũng đi lễ Phật Yên Tử, đặc biệt là chùa Đồng nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi vào giờ này, thực sự cảm giác rất khác lạ, không giống như ban ngày vì không quá đông đúc mà thấy thật thanh tịnh", anh Sáng chia sẻ.

Dòng người hành hương trong đêm về Yên Tử - Video: NAM TRẦN

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 3.

Do đi vào ban đêm, đường đi khó khăn nên nhiều người đã mang theo cả đèn pin và men theo những tảng đá lớn để bám giúp khỏi ngã

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 4.

Một đoàn khách từ Hà Nội đi trong đêm để tới Yên Tử

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 5.

Nhiều người đi lễ đã phải mua vội áo mưa mỏng để tránh mưa lạnh

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 6.

Dòng người hành hương men qua con đường nhỏ giữa rừng Trúc Lâm Yên Tử

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 7.

Tới hơn 0h, lượng người đổ về khu vực chùa Đồng Yên Tử vẫn đông nghịt, nhiều lúc không còn chỗ đứng lễ

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 8.

Tại khu vực chùa Đồng, gió rít mỗi lúc càng lớn kèm mưa nên việc di chuyển khá khó khăn, nhiều người cao tuổi không thể đứng vững phải vừa dựa lưng vào tảng đá vừa lễ

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 9.

Thậm chí, lượng lễ vật quá lớn, nhiều phật tử phải mang để phía sau chùa Đồng

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 10.

Một phụ nữ xoa tờ tiền vào chùa Đồng để lấy may

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 11.

Ai ai cũng thành kính chắp tay hướng Phật với những điều cầu mong an lành

Hàng ngàn người đội mưa trong đêm bái Phật trước giờ khai hội Yên Tử - Ảnh 12.

Dòng người làm lễ tại khu vực tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử: Phật hoàng là Phật hoàng chung Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử: Phật hoàng là Phật hoàng chung

TTO - Sau Quảng Ninh và Hải Dương khai thác rất tốt các di tích thắng cảnh Yên Tử gắn với tên tuổi của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Bắc Giang cũng đang đầu tư mạnh cho khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử, bởi 'Phật hoàng là Phật hoàng chung'.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên