Hâm mộ nhưng đừng cuồng

TTO
TTO

TT - “Hâm mộ thế nào để không bị xem là fan cuồng, cổ vũ ra sao để đừng quá khích, tránh vi phạm pháp luật, đồng thời vẫn còn là chính mình” - Đó là vấn đề được bạn đọc đặt ra nhiều nhất trên Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) tuần qua, liên quan đến những người hâm mộ: fan âm nhạc và cổ động viên thể thao.

Ngày 15-4, khi Tuổi Trẻ đưa loạt phóng sự ảnh “Fan cuồng” đặc tả hình ảnh giới trẻ Việt mê mệt thần tượng đến mức ngất xỉu trong nhạc hội SoundFest, nhiều bạn đọc sửng sốt đặt câu hỏi: đâu là giới hạn của việc yêu thích thần tượng? Ngay lập tức, hàng trăm ý kiến bạn đọc phản hồi tạo nên một diễn đàn tranh luận đa chiều trên TTO. Thú vị hơn, đây là vấn đề của những người trẻ, song các ý kiến phản hồi đâu chỉ giới hạn trong bạn trẻ mà còn có cả những... phụ huynh của người trẻ tham gia! Suốt cả tuần, dòng ý kiến bạn đọc gửi về TTO liên tục tham gia diễn đàn về fan cuồng, đặt ra nhiều vấn đề trong việc hâm mộ thần tượng trong giới trẻ.

Từ 8g ngày 28-4, trên TTO sẽ mở phòng ôn thi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 5 mang tên “Ánh sáng thời đại”. Đến ngày 5-5, vòng thi đầu tiên trong ba vòng thi sẽ diễn ra trên TTO. Cuộc thi do TTO phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Đầu tuần tới, TTO sẽ công bố giao diện trang thi để bạn đọc đăng ký tài khoản dự thi (user).

Không chỉ lo lắng cho những giá trị truyền thống ngày càng mai một, kịch liệt phản đối việc bạn trẻ VN “phát cuồng”, nhiều ý kiến còn cho rằng nhà trường phải có trách nhiệm trong vụ việc này.

Bạn đọc Ngô Long Hải viết: “Là một phụ huynh, đồng thời cũng là người làm việc trong môi trường giáo dục, tôi cảm thấy rất lo lắng và nghĩ đã đến lúc nên báo động về chuyện fan cuồng. Theo tôi, ngay từ bây giờ, hơn ai hết nhà trường phải có trách nhiệm định hướng cho học sinh, sinh viên của mình. Tạo sân chơi cho giới trẻ để họ tiếp cận với thế giới bên ngoài là cần thiết, song phải định hướng rõ ràng. Phải lấy mục tiêu giáo dục và truyền thống văn hóa Việt Nam lên hàng đầu...”.

Cũng trong tuần, một sự kiện liên quan đến những người hâm mộ khiến bạn đọc “sôi sục” gửi ý kiến phản hồi, đó là việc các cổ động viên đội Sông Lam Nghệ An rủ nhau xuống đường làm một cuộc “tuần hành” gây náo động trung tâm Sài Gòn, trước trận đội nhà gặp Sài Gòn Xuân Thành trên sân Thống Nhất chiều 19-4. Nhiều bạn đọc bức xúc với những hình ảnh “đại náo” của những cổ động viên Sông Lam Nghệ An, cho rằng yêu bóng đá là cần thiết, cổ vũ đội bóng quê hương mình là điều đáng làm và nên làm. Nhưng lợi dụng vào tình yêu bóng đá để la hét, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đốt pháo sáng, bấm còi inh ỏi... làm ảnh hưởng đến nét sống văn minh đô thị như một số cổ động viên Sông Lam Nghệ An thật là đáng trách.

Bạn đọc nick name Hoa viết: “Thật là bực mình, tại sao các bạn lại quá khích như vậy. Giá như các bạn có ý thức giữ gìn an ninh trật tự thì hình ảnh cổ động viên nói riêng và Sông Lam Nghệ An nói chung trong mắt mọi người đẹp lên biết nhường nào. Thật đáng buồn, đáng tiếc”.

Hâm mộ cũng có nhiều kiểu, nhưng theo nhiều bạn đọc, cũng có giới hạn của nó dù là chuyện cá nhân của mỗi người hâm mộ.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất