- Gì mà gió chưa thoảng qua đã vội quên mất.
- Sao em mắng anh?
- Đã thống nhất với nhau là tiết kiệm, là dè sẻn. Vậy mà...
- Chuyện đó xưa rồi. Cái này mua từ tiền tiết kiệm nhờ giá xăng giảm đấy. Mua cho thằng Tèo đồ chơi mới, cho em cái kẹp. Thôi thì cũng xài nới tay một ít. Chắt bóp mãi, khổ quá rồi.
- Thế thì em cũng vậy. Em xài xăng chỉ hơn chục lít. Tiền dôi ra chỉ đủ mua cho anh đôi dép. Đi dép mới nhé.
- Vậy mẹ mua thêm cho con đồ chơi nhé - thằng Tèo nghe thế liền tranh thủ.
- Ba nghĩ mẹ sẽ mua cho con thêm áo mới, dép mới, rồi đồ chơi, dư nữa thì cho con đi ăn tiệm...
- Đâu mà ra. Ba Tèo nói thì ba Tèo chi nhé.
- Thì giá rau cũng sẽ giảm, thịt cá cũng xìu dần. Tiền dôi ra cũng nhiều, mua mấy thứ cho con nó vui. Chứ anh lấy đâu ra tiền.
- Đôi khi hai trừ một vẫn là hai nhé. Mà chuyện này đang diễn ra đấy. Chỉ có xăng dầu độc diễn giảm giá nhờ Nhà nước vẫn quản giá xăng, còn các mặt hàng khác thì vẫn treo lơ lửng đó.
- Vậy là...?
- Là hai cha con cứ mơ đi. Mơ là sẽ có đôi dép mới được mua nhờ giá rau giảm. Cái áo mới là nhờ thịt heo giá mềm. Thêm cuốn truyện tranh nhờ tiền dôi ra từ gạo giảm giá...
- Sao nghe buồn vậy!?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận