Phóng to |
|
Song Hạnh chơi đàn organ - Ảnh: My Lăng |
Bùi Thị Song Hạnh: Nắm vững kiến thức cơ bản
“Con bé ít nói và nhút nhát lắm. Từ nhỏ đến giờ chẳng thấy nó la cà đi đâu chơi cả. Chương trình truyền hình thì chỉ thích coi phim hoạt hình bằng tiếng Anh thôi chứ thấy mấy phim khác là liếc mắt qua rồi đi. Cứ đi học về, ăn cơm tối xong ngồi chơi xích đu tới khoảng 7g30 là nó lên phòng học bài. Mà tôi thấy cũng lạ, hiếm khi nào em nó học quá 12g đêm lắm. Nhiều bữa còn ngủ sớm nữa nhưng nó cũng không dậy sớm học bài cật lực ngày đêm như nhiều bạn bè cùng lứa. Khi đi thi về, con bé tự chấm điểm cho mình. Khối A gần đúng chứ khối B thì con bé chấm điểm y như điểm công bố trên mạng” - cô Xuân Hương, mẹ của tân thủ khoa ĐH Y dược TP.HCM Bùi Thị Song Hạnh, kể về con gái của mình.
Song Hạnh được 28 điểm khối A (toán 8,75, lý 9,75, hóa 9,5) và khối B được 29,25 điểm, làm tròn thành 29,5 điểm (toán 10, sinh 9,5, lý 9,75), chưa tính điểm ưu tiên (0,5 điểm khu vực 2).
Tân thủ khoa ĐH Y dược TP.HCM “bật mí” về chuyện học thi: “Thời gian ôn để chuẩn bị thi, em không chăm chăm giải đề mà chỉ coi lại kiến thức cũ. Mỗi dạng đề em chỉ giải 1-2 bài thật tiêu biểu. Lúc mới học ôn em cũng không làm đề trắc nghiệm quá nhiều như các bạn khác mà chỉ làm vừa vừa cho quen thôi. Em dành thời gian chủ yếu nắm lại những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Vì em nghĩ rằng phải nắm vững kiến thức cơ bản mới tự tin làm bài được, dù là thi trắc nghiệm hay không”.
Hình ảnh những nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng dịu dàng và đôn hậu ấn tượng mãi với Hạnh từ những ngày bé xíu vào bệnh viện. Hạnh ấp ủ giấc mơ làm bác sĩ từ đó. Nhưng mẹ của Hạnh muốn con gái làm ngành ngân hàng “cho nhàn hạ và không phải nhìn thấy nhiều cảnh đau thương, buồn khổ do tiếp xúc với bệnh nhân” nên cô bé đành chiều mẹ. Suốt năm lớp 10 và 11, em “lơ” luôn môn sinh. Chỉ đến năm lớp 12, giấc mơ được khoác áo blouse trắng lại trỗi dậy “dữ dội” quá, Hạnh quyết tâm sẽ thi y và mới dành thời gian cho môn sinh. Vậy mà điểm thi môn sinh của Hạnh được 9,5.
Cô học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức) rất ngại khi nói về mình. Chỉ đến khi mẹ cô bé khoe con mình từng bốn năm thi hóa Hoàng gia Úc và đều đoạt giải nhất thì Song Hạnh mới cười bẽn lẽn thú nhận. Trong các môn học, Hạnh thích nhất là môn hóa. Điểm hóa thấp nhất của em là 9,3. Cô thủ khoa tự nhận mình có sở thích hơi “già”: nghe nhạc không lời và chơi đàn organ.
Đặng Văn Anh Kiệt: Cố gắng trở thành bác sĩ giỏi
Phóng to |
|
Đặng Văn Anh Kiệt - Ảnh: Thái Lộc |
Kiệt cho biết chọn nghề y một phần ảnh hưởng bởi ông nội, cụ Đặng Văn Thưởng - một lão thành cách mạng theo nghề y - hiện đang mở hiệu thuốc bắc Bảo Thanh Đường (TP Huế), vừa ảnh hưởng bởi công việc của mẹ Phan Thị Diễm Trang, một điều dưỡng viên đang làm việc tại khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế.
“Thông qua những người thân, bạn bè, dư luận xung quanh và theo quan sát của mình, mình cảm thấy nghề bác sĩ đang có nhiều điều tiếng, nhiều bác sĩ khám bệnh ở bệnh viện rất hời hợt, chủ yếu chỉ bệnh nhân về khám chữa bệnh tại phòng mạch tư... Mình sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ giỏi, chữa được cho nhiều người, vừa giữ mình để làm sao đó có thể đập tan dư luận đó!” - Kiệt nói đầy vẻ tự tin.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận