03/07/2024 14:10 GMT+7

Hai thiếu niên dùng ná bắn vỡ kính hàng loạt xe khách trên cao tốc

Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long xác định hai thiếu niên dùng ná bắn vỡ kính hàng loạt xe khách trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Công an đã tìm ra người bắn vỡ kính hàng loạt xe khách trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Hai thiếu niên sử dụng ná bắn vỡ kính hàng loạt xe khách trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh: Công an cung cấp

Hai thiếu niên sử dụng ná bắn vỡ kính hàng loạt xe khách trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-7, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long xác định và mời làm việc hai thiếu niên dùng ná bắn vỡ kính hàng loạt xe khách trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 21h30 ngày 2-7, Công an phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long nhận tin báo có 1 xe khách bị bắn vỡ kính khi đang chạy trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Công an phường Tân Hòa cử lực lượng đến hiện trường xác minh và phát hiện N.H.D. (17 tuổi) và em P.M.T. (11 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) đang đi bộ trên đoạn đường gần đó.

Qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện trên người hai thiếu niên trên có 3 ná thun và rất nhiều viên đạn bi sắt nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, D. và T. thừa nhận bắn vỡ kính xe khách nêu trên. Đồng thời thừa nhận vào đêm 28-6 cả hai cùng dùng ná bắn vỡ kính 6 xe khách khác trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn qua Vĩnh Long.

Theo trình báo của các tài xế, từ ngày 20-6 đến đầu tháng 7, hàng loạt xe khách bị bắn vỡ nhiều kính chắn gió khác nhau. Mỗi xe bị thiệt hại tài sản từ 4-6,5 triệu đồng.

D. và T. khai cả hai đi bắn chuột gần đường cao tốc, nhưng táy máy và dùng ná bắn xe trên cao tốc cho vui. 

Hai thiếu niên trên đang được gia đình bảo lãnh. Công an TP Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra vụ việc và yêu cầu các tài xế có xe bị bắn vỡ kính đến cơ quan công an trình báo.

Ông cụ 70 tuổi chế súng nhắm bắn biển giao thông, vỡ cửa kính nhiều nhà dânÔng cụ 70 tuổi chế súng nhắm bắn biển giao thông, vỡ cửa kính nhiều nhà dân

TTO - Ông H. khai nhận có sở thích với súng nên đã tự nghiên cứu và chế súng. Thỉnh thoảng ông H. lại lên tầng 3 nhà mình dùng súng cao su bắn đạn bi ngắm bắn biển báo giao thông dưới đường Hùng Vương hoặc các tán cây trước mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên