Nay mai đây thôi, một cơ ngơi đàng hoàng và ổn định sẽ được dựng nên, để tiếp nối và phát triển mạnh mẽ câu chuyện của một sự nghiệp đã được thực hiện thầm lặng bao nhiêu năm qua: biến thanh âm thành ánh sáng và niềm tin cho những bạn trẻ khiếm thị không chỉ ở TP.HCM mà còn trên cả nước!
Sự ủng hộ cụ thể và thiết thực của lãnh đạo TP đã thật sự tạo thành động lực mạnh mẽ cho đội ngũ những nhà giáo dục, những tình nguyện viên và những nhà hảo tâm cùng tiếp tục nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn nhằm kiên trì theo đuổi mục đích góp sức cho các bạn nhỏ bị thiệt thòi những cơ hội phát triển chính mình và hòa nhập vào xã hội, với một ý nghĩa sâu sắc: không một ai bị lãng quên trên con đường phát triển.
Trước đó, ngày 9-1, có một con đường trong chuỗi kiến trúc nối liền xưa - nay tại khu vực trung tâm đã chính thức được dành tặng cho sách trong sự hiện hữu của một không gian văn hóa cộng đồng.
Bằng nỗ lực đồng tâm từ người lãnh đạo, nhà quản lý và đội ngũ những người làm sách, bán sách, yêu sách, Đường sách TP.HCM là một biểu hiện sinh động và có ý nghĩa của việc hiện thực hóa sáng kiến công dân thành một thiết chế đô thị từ nguồn lực nội sinh.
Với kỳ vọng nhanh chóng làm nên một điểm hẹn cho những ai cần đến sách, một điểm đến phải ghé thăm trong sổ tay của mọi du khách, một điểm nhấn không thể phai mờ trong ký ức của những ai đã từng đến đây, sống và làm việc tại thành phố này.
Nhưng trên hết, Đường sách TP.HCM là một thông điệp cổ vũ, đồng thời một hành động thực tế góp phần cho việc thúc đẩy nhu cầu và thói quen đọc sách, biến sách trở thành một tài sản có ích cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi ngôi trường trong sự phát triển của TP, của đất nước.
Hai sự kiện trên đây đã khiến những ai thật sự quan tâm đến văn hóa, đến phát triển, những ai thật sự yêu mến thành phố năng động và hào sảng này không khỏi không vui mừng và xúc động!
Bỗng nhớ đến lời một vị lãnh đạo TP từng nói. Đại ý là: Chúng ta không bao giờ dám nói về một “thành phố đáng sống”. Bởi vì, suy đến cùng, có nơi nào trên đất nước mình mà không đáng sống! Miền quê có thể nghèo nhưng sao lại không đáng sống? Nơi phên giậu biên cương hải đảo càng phải nói là rất đáng sống!
Chúng ta cần nghĩ về và cùng làm nên một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình!
Phải chăng, hai sự kiện trên là câu trả lời cụ thể của một nhận thức để đi đến hành động mà mỗi người chúng ta đều có thể chung tay, góp sức: cùng xây nên một thành phố có chất lượng sống tốt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận