Tiến tới V-League 2005
Hải Phòng từ giã “đá bàn”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
| Đội trưởng Nguyễn Trường Giang (7) vẫn là chỗ dựa tinh thần của các cầu thủ trẻ Hải Phòng ở V-League 2005. Ảnh: Sĩ Huyên |
TTO - Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng- ông Nguyễn Anh Tuân dõng dạc tuyên bố: "Chuyển sang cơ chế mới, bóng đá Hải Phòng quyết tâm rũ bỏ mọi ân oán. Các cầu thủ phải đá vì thương hiệu sau khi tự đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ từ nhiều năm qua. Nếu tiếp tục như cũ, bóng đá Hải Phòng chắc chắn phải…sập mà thôi”.
Cũng chính vì những phi vụ “đá bàn” như thế mà cách đây gần chục năm, Hải Phòng bị Lâm Đồng lật kèo vào giờ chót, đành ôm hận xuống thi đấu giải hạng nhất. Bài học cay đắng ấy vẫn còn đeo đuổi họ cho đến lúc thăng hạng chuyên nghiệp. Song cách chơi ở những lần sau có khác hơn- “quyết thắng” trước các đối thủ đã đủ hoặc thừa điểm trụ hạng.
Nói có sách mách có chứng, đó là trận thắng 1-0 trước Hoàng Anh ở lượt đấu sau cùng của V-League 2004. Một kết quả vừa đủ để Hải Phòng trụ hạng, còn Hoàng Anh vẫn không mất suất vô địch. Những trận “đá bàn” ấy lần lượt bị phanh phui khi cuộc chơi hạ màn, làm nhức đầu nhà tài trợ khi họ chuẩn bị nhận quyền quản lý đội bóng
Làm gì để triệt hạ kiểu đá bóng phi thể thao nhằm lôi kéo khán giả không quay lưng với sân Lạch Tray? Đó là câu hỏi được công ty Vạn Hoa đặt ra với lãnh đạo ngành thể thao cùng các nhà tài trợ khác khi nhận sự chuyển giao CLB chuyên nghiệp này? Tiêu cực một phần xuất phát từ thu nhập không đầy đủ khiến cầu thủ phải bán mình cho quỷ dữ, mặt bằng lương của các đội chuyên nghiệp khá cao, trong khi đó cầu thủ Hải Phòng lãnh không quá chục triệu đồng/ tháng. Quyết định tăng lương được bộ sậu mới chuẩn y. Nhóm trụ cột được nâng lên từ 13 đến 14 triệu/tháng, số còn lại lãnh từ 7 đến 10 triệu. Một bước ngoặt của việc đoạn tuyệt với tiêu cực.
Lương cao đi kèm theo trách nhiệm. Tập luyện bê trễ sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm sẽ bị trừ lương, cắt tiền thưởng. Chưa hết, trên sân cỏ, nếu cố tình phạm lỗi hoặc đá thô bạo, cầu thủ phải bỏ tiền túi để nộp phạt cho BTC giải chứ Ban huấn luyện không làm thay như trước kia. Quy chế sinh hoạt, tập luyện được siết chặt đã thật sự làm chùn chân những “chú ngựa chứng” như Tô Đức Cường, Mai Ngọc Quang, Đào Thế Phong…
Đã bốn tháng qua, Hải Phòng miệt mài “rèn gươm dũa giáo” để chuẩn bị trình diện trước bàn dân thiên hạ một diện mạo mới. Về thế chỗ cho HLV Ferdinand (Pháp), chẳng mấy chốc HLV Alberto (Braxin) đã cho thấy tài nghệ cầm quân hơn hẳn người tiền nhiệm. Sau hai tháng đầu tiên, ông đã đưa Hải Phòng đến với hai chức vô địch của giải tập huấn được tổ chức ngay trên sân nhà, rồi thắng cả đội tuyển Việt Nam trong một trận tập huấn ở Hải Phòng. Các học trò của ông Alberto chịu đá và đong đầy khát vọng chiến thắng hơn so với trước. Bên cạnh đó, lối chơi đậm chất đồng đội cũng ngày một cải thiện.
Cơn khát bàn thắng đã được xua tan bằng sự xuất hiện của tiền đạo Julien (đến từ SLNA). Hai tháng về đầu quân cho Hải Phòng, Julien cứ tuần tự ghi bàn cho đội nhà trong các trận đấu tập lẫn đấu giải tập huấn (13 bàn trong 14 trận đấu). Khả năng ghi bàn của anh đã kéo theo sự hưng phấn của đồng nghiệp Tô Đức Cường khiến cho cả hai sớm trở thành cặp bài trùng lợi hại trên hàng tấn công. Không đơn thuần với nhiệm vụ ghi bàn, Julien còn biết cách làm bóng chuẩn xác cho các đồng nghiệp người Việt sút tung lưới đối phương trong vai trò tiền đạo lùi. Những kỹ năng ấy làm ngẩn ngơ Ban huấn luyện SLNA, và họ cũng thầm tiếc rẻ khi không chịu gia hạn hợp đồng với cầu thủ gốc châu Phi này.Hỗ trợ cho cặp tiền đạo này là dàn tiền vệ khá cơ động với sự năng nỗ của tuyển thủ quốc gia Đặng Văn Thành và tài năng trẻ Ngọc Thanh. Khu trung tuyến của Hải Phòng thêm vững chãi hơn khi có sự càn lướt, mạnh mẽ với kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Abadalla và Francis. Đó là chưa kể những cựu binh khác đang khá sung mãn về thể lực và hội đủ phong độ như Bật Hiếu, Ngọc Quang, Thế Phong, Hồng Trường, Trường Giang. Do thủ môn Đặng Tuấn Điệp vẫn còn vững chắc giữa hai trụ thành nên ngoại binh Marek đành phải đóng vai trò dự bị, hường suất ngoại binh khác cho hàng tiền vệ hoặc Carlos ở vị trí trung vệ.
Chủ tịch CLB Hải Phòng- ông Nguyễn Anh Tuân- tự tin cho rằng:”Vẫn biết bóng đá luôn có bất ngờ, song tôi tự tin cho rằng nếu duy trì được phong độ như ở giai đoạn này, Hải Phòng không chỉ trụ hạng mà còn có khả năng lọt vào tốp 5 của giải. Giả dụ không lọt vào nhóm dẫn đầu, chúng tôi cũng không âu lo về việc trụ hạng như trước kia, bởi cả đội vừa kết thúc bốn tháng chuẩn bị thật nghiêm túc. Chưa thể khẳng định về thứ hạng, nhưng tôi mạnh dạn tuyên bố rằng Hải Phòng sẽ đá thật và đá sạch kể từ mùa bóng này cho dù không tìm được 3 điểm. Chỉ có chơi hết mình, sòng phẳng như thế thì “thượng đế” mới không quay lưng…”.
SĨ HUYÊN

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận