![]() |
Bố mẹ Lee Su Hyon (cúi đầu), tưởng niệm con mình và 2 nạn nhân tại ga tàu Shin- Okubo ở Tokyo ngày 17-10 - Ảnh: Japan Times |
Hai vị nguyên thủ nhấn mạnh “sinh viên Lee là biểu tượng trong quan hệ hai nước”.
Cái chết của sinh viên Hàn Quốc Lee Su Hyon tại Nhật xảy ra vào năm 2001 khi Lee Su Hyon đến du học. Trong một lần đi qua nhà ga Shin-Okubo ở Tokyo, anh thấy một người đàn ông say rượu té vào đường ray tàu điện. Không chần chờ, Lee lao mình, cố kéo nạn nhân khỏi vùng nguy hiểm trong khi đoàn tàu chạy với tốc độ cao đang lao đến. Ngoài Lee, còn có một người khác (đang đứng chờ tàu tại ga Okubo) cũng lao vào ứng cứu. Không may, cả ba cùng thiệt mạng khi đoàn tàu điện lao đến. Lee ra đi khi mới 26 tuổi.
Cái chết của Lee Su Hyon gây xúc động cho dư luận hai nước. Gần đây, khi tình hình căng thẳng giữa Nhật- Hàn quanh đảo Dokdo/ Takeshima tăng cao, hình ảnh sinh viên Hàn Quốc Lee Su Hyon xả thân cứu một công dân Nhật năm nào trở thành biểu tượng trong quan hệ hai nước.
Trong lễ tưởng niệm ngày 17-10, Japan Times dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye “chúng ta hãy dành phút tưởng niệm sinh viên Lee Su-Hyon và tôi mong muốn từ tận đáy lòng Nhật - Hàn sẽ ngày càng thắt chặt tình bang giao hữu nghị trong tương lai”.
Đáp lại, thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng bày tỏ mong muốn “tinh thần chân thành, lòng can đảm của sinh viên Lee Su-Hyon sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ tương lai”. Đây là lần đầu tiên nguyên thủ cấp cao nhất của hai quốc gia phát đi thông điệp hàn gắn mối quan hệ hai nước sau những bất đồng vì tranh chấp tại cụm đảo Dokdo/Takeshima.
Được biết, sau cái chết anh hùng của Lee Su Hyon, người dân hai nước Hàn - Nhật đã quyên góp được 10 triệu yen (khoảng 100.000 USD) chia sẻ mất mát với bố, mẹ sinh viên này. Hai ông bà đã dùng số tiền trên lập quỹ giúp đỡ các du học sinh Hàn Quốc đến Nhật học tập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận