20/11/2020 08:02 GMT+7

Hai cô trò đặc biệt

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Đỗ Nguyễn Anh Thư (17 tuổi) là học sinh khiếm thị đầu tiên và duy nhất được đặc cách tuyển thẳng vào khoa piano Nhạc viện TP.HCM.

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 1.

Mỗi buổi học của cô trò luôn tràn ngập tiếng cười, với Thư, cô Thùy Yên như người mẹ thứ hai của mình

Trời đã lấy đi đôi mắt của em, nhưng lại ban cho em một đôi tai với thính lực tuyệt vời và một trái tim yêu say mê âm nhạc. Anh Thư đã xuất sắc đoạt giải nhì ở một cuộc thi piano TP.HCM năm 2017.

Quá trình học đàn của Thư là cả sự kỳ công, kết hợp giữa Thư, cô và mẹ. Mỗi buổi học kéo dài 60 phút, từng ấy thời gian là không đủ để Thư theo kịp bạn bè. 

Để khắc phục điều đó, gia đình cô bé đã chuyển đến gần nhà cô Thùy Yên, phó trưởng khoa piano Nhạc viện TP.HCM, để được cô hướng dẫn thêm. Tuy vất vả, đổ mồ hôi lao động vì nghệ thuật, giờ học của hai cô trò không thiếu những nụ cười và niềm vui.

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 2.

Mỗi buổi học của Thư luôn có sự hỗ trợ của cô Thùy Yên và mẹ

"Một người bình thường học nhạc đã không dễ dàng, người khiếm thị theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp lại càng khó khăn hơn. 

Tuy nhiên, ở Thư là một tình yêu mãnh liệt với piano, em luôn tự mình khắc phục những hạn chế của bản thân, lạc quan và hết mình với âm nhạc" - cô Yên nhận xét về học trò đặc biệt của mình.

Còn với Anh Thư, cô bé cho biết: "Cô Thùy Yên rất thoải mái, khi trao đổi với cô, em có thể bộc lộ hết tất cả buồn vui, cô như là người mẹ thứ hai của em, có thể che chở để em có thể yên tâm học tiến bộ hơn".

Quê ở Kiên Giang không có trường dành riêng cho trẻ khiếm thị, chị Hồng, mẹ của Thư, chấp nhận bỏ công việc ổn định trong ngành viễn thông, khăn gói lên TP.HCM để Anh Thư có điều kiện học tập như các bạn đồng trang lứa. 

Không phụ lòng tin của mọi người, Thư từng bước chứng minh mình sẽ là một cô giáo dạy nhạc trong tương lai.

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 3.

Không có giáo trình cho người khiếm thị, mỗi bản nhạc Thư phải nhờ cô hoặc mẹ đọc để chuyển qua dạng chữ nổi

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 4.

Ngoài những buổi học chính quy trên lớp, cô Thùy Yên kèm thêm cho Thư ở nhà để em theo kịp chương trình

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 5.

Ngoài giờ học, Thư được cô và mẹ hỗ trợ biểu diễn để em phát triển khả năng của bản thân

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 6.

Thế giới âm nhạc mang lại nhiều màu sắc cho Thư, em có thể bình thản bước về phía trước trên con đường nghệ thuật

Hai cô trò đặc biệt - Ảnh 7.

Sau giờ học, cô trò luôn tâm sự về cuộc sống hằng ngày

Giúp trò trở thành người có ích cho đời Giúp trò trở thành người có ích cho đời

TTO - Tại lễ tuyên dương 99 tấm gương nhà giáo trẻ, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình mong muốn mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, giúp học trò trở thành người có ích cho đời, cho dân, cho nước.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên