TT - Vòng 6 dường như được dành cho các đội bóng ở London khi Arsenal, Chelsea rồi Tottenham đều giành chiến thắng. Một vòng đấu mà những ai yêu mến các đội bóng ở London đều được hưởng trọn niềm vui.
Trên chuyến tàu điện ngầm tôi đi, các CĐV Chelsea hớn hở ra mặt. Nụ cười của họ tươi đến nỗi dù tôi không xem trận Chelsea - Swansea City nhưng cũng biết được The Blues vừa có một chiến thắng. Cùng lúc đó, một nhóm CĐV Swansea City cũng có mặt trên toa tàu. Một vài anh chàng lực lưỡng, tay xăm trổ từ hai nhóm CĐV đang lườm nhau.
Tôi bắt đầu lo lắng nếu chẳng may “trâu bò húc nhau” thì phận “ruồi muỗi” như tôi cũng tiêu đời. May thay điều tồi tệ đó đã không xảy ra nhờ hai vị cứu tinh. đó là hai cậu bé từ phía hai đội. Hai cậu bé ngồi gần nhau, cậu bé phía Swansea City hóm hỉnh rằng: “Khi lớn lên tôi sẽ là một tiền đạo giỏi để đốt lưới Chelsea”. Cậu bé phía Chelsea vui vẻ đáp lại: “Chỉ tiếc khi ấy tôi cũng là một hậu vệ giỏi để ngăn cậu làm điều đó”. Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai cậu bé, hai nhóm CĐV phì cười. Những ánh mắt thôi không lườm nhau và họ bắt đầu nói về trận đấu với thái độ vui vẻ, cởi mở.
Tôi tự hỏi nếu không có cuộc trò chuyện giữa hai cậu bé thì sự việc sẽ ra sao? Người lớn chúng ta thường dạy bảo trẻ con làm điều này điều kia. Thế nhưng có những chuyện trẻ con làm tốt hơn người lớn rất nhiều. Cảm ơn hai cậu bé.
PHAN QUỐC CƯỜNG (London)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận