​Hai cánh cò mồ côi trong túp lều tranh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sinh ra không biết mặt cha, mẹ đột ngột qua đời vì bệnh ung thư, hai anh em sinh đôi 4 tuổi ở Nghệ An phút chốc bỗng bơ vơ giữa cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Thân, bà ngoại Tuấn, Đức, chăm hai cháu thay con gái vừa mất - Ảnh: Doãn Hòa

Trong túp lều tranh trống hoác nghi ngút khói hương ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An), hai anh em Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức ngơ ngác mỗi khi có người vào thắp hương cho mẹ của mình là chị Nguyễn Thị Anh.

Người mẹ trẻ này (23 tuổi) vừa đột ngột qua đời vì bệnh ung thư phổi, bỏ lại hai đứa con thơ dại giữa dòng đời.

Bà Nguyễn Thị Thân (48 tuổi, mẹ chị Anh) rớt nước mắt kể mẹ hai bé là con gái đầu trong gia đình làm nông nghiệp. Nhà nghèo, thu nhập chỉ trông chờ vào 4 rào ruộng khoán nên Anh phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm thuê phụ bố mẹ lo cho ba đứa em ăn học.

Hai anh em Tuấn, Đức bên bàn thờ của mẹ - Ảnh: Doãn Hòa

Năm 2010, chị Anh phải lòng một thanh niên nhưng chàng trai này đã nỡ ruồng bỏ khi biết chị có thai.

“Gia đình chúng tôi đã sang nhà cậu ta để nói họ nhận cháu nhưng bị xua đuổi. Cũng vì gia đình quá nghèo khó nên chúng tôi phải thắt ruột dựng túp lều tranh cho ba mẹ con ở tạm…”, bà Thân nghẹn giọng.

Sau khi sinh con, chị Anh đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy từ gặt lúa, bóc vỏ keo, hái măng… để kiếm tiền nuôi con. Nhà ở vùng núi đặc biệt khó khăn, dù đầu tắt mặt tối đi làm thuê nhưng cuộc sống của ba mẹ con chị Anh vẫn thiếu trước hụt sau. Thương hai con, người mẹ trẻ đành ngậm ngùi nhờ bố mẹ chăm sóc hai con để ra Hải Phòng xin làm công nhân.

Một ngày chị Anh bỗng thấy tức ngực, khó thở nên đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình bà Thân phải chạy vạy vay mượn được hơn 60 triệu đồng để chữa trị cho con. Gần một tháng nằm viện chống chọi với căn bệnh hiểm ác, ngày 8-1 chị Anh trút hơi thở cuối cùng để lại hai đứa con thơ dại.

Trong túp lều tranh rách nát không có tài sản gì đáng giá, nền đất rộng chừng 12m² vừa chỉ đủ kê một chiếc giường và đặt bàn thờ chị Anh, bà Thân sụt sùi: “Hai đứa sinh ra không biết mặt cha, giờ mẹ nó lại mất sớm, không biết vợ chồng tôi có đủ sức nuôi dạy hai cháu không…”.

Ông Nguyễn Đình Cường, chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, cho biết gia đình chị Anh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, chị Anh bị bệnh ung thư phổi phải đi bệnh viện chạy chữa tốn kém, chị qua đời đột ngột để lại hai con trai sinh đôi còn nhỏ nên hoàn cảnh rất khó khăn.  

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 39973838

Số tài khoản: * VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ. * USD: 007.137.0195.845 * EUR: 007.114.0373.054

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 61, giúp đỡ hai anh em Tuấn - Đức.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất