01/01/2011 22:05 GMT+7

Hạ West Brom, M.U củng cố vững chắc ngôi đầu

T.VĨ
T.VĨ

TTO - M.U đã có một sự khởi đầu hết sức ấn tượng trong năm mới 2011 với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của West Brom (tối 1-1). Với ba điểm giành được ở trận đấu này, M.U đã có 41 điểm, tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng sau 21 vòng đấu.

TTO - M.U đã có một sự khởi đầu hết sức ấn tượng trong năm mới 2011 với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của West Brom (tối 1-1). Với ba điểm giành được ở trận đấu này, M.U đã có 41 điểm, tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng sau 21 vòng đấu.

Không tung ra sân đội hình mạnh nhất (Van der Sar, Nani ngồi ghế dự bị) nhưng M.U vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đội chủ nhà. Không chỉ có vậy, "quỷ đỏ" còn có sự khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 3 trận đấu.

Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, Evra thoát xuống tạt bóng vào giữa cho Rooney bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Carson, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Mở tỉ số từ rất sớm những tưởng M.U sẽ dễ dàng nghiền nát đối thủ. Nhưng cũng giống như trận lượt đi, M.U đã không duy trì được ưu thế của mình trước sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Phút 14, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của Vidic, Morrison từ tuyến hai băng lên tung cú vô-lê rất căng. Bóng lượn một đường cong trên bầu trời rồi cắm thẳng vào góc cao khung thành, quân bình tỉ số 1-1 cho West Brom. Một bàn thắng quá đẹp.

Bị thủng lưới nhưng lối chơi của M.U vẫn không được cải thiện là mấy. Không có Nani nên những pha lên bóng của M.U cũng thiếu đột biến, sáng tạo và đã dễ dàng bị hàng phòng ngự West Brom vô hiệu hóa.

Ngược lại, West Brom càng thi đấu càng hay, đặc biệt là những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh. Phút 26, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Dorrans có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ thành Kuszczak. Gary Neville xoài người phá bóng trúng chân Dorrans khiến anh mất đà té ngã không tung ra được cú dứt điểm.

Nhưng không có tiếng còi nào vang lên, một quyết định sai lầm của trọng tài Chris Foy, bởi pha quay chậm lại cho thấy Gary Neville đã phạm lỗi mười mươi với Dorrans. Phán quyết của trọng tài Chris Foy đã khiến các cầu thủ, BHL và các CĐV đội chủ nhà rất tức giận.

Những phút sau đó, West Brom vẫn là đội chiếm ưu thế và nếu các chân sút của họ (Brunt 27', Dorrans 45+1', Scharner 54'...) dứt điểm tốt hơn ở những tình huống quyết định, lưới của M.U đã phải rung lên thêm lần nữa.

Phút 62, cơ hội lại đến với đội chủ nhà khi Thomas bị Ferdinand phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho West Brom nhưng đáng tiếc Odemwingie lại không tận dụng được với pha dứt điểm ra ngoài dù anh đã đánh lừa được thủ thành Kuszczak. 

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, West Brom đã phải hứng chịu qui luật của bóng đá là bị thủng lưới. Phút 75, từ quả phạt góc bên cánh trái của Rooney, Hernandez (mới vào sân thay người) trong tư thế không người kèm đã dễ dàng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Carson từ cự li gần, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho M.U. 

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên