18/12/2011 17:55 GMT+7

Hạ Santos 4-0, Barcelona lên ngôi vô địch

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 18-12, Barcelona đã xuất sắc đánh bại Santos với tỉ số đậm 4-0 để giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2011.

TTO - Tối 18-12, Barcelona đã xuất sắc đánh bại Santos với tỉ số đậm 4-0 để giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2011. 

Đã không có một trận chung kết hấp dẫn như mong đợi khi Santos tỏ ra quá yếu trước một Barcelona đang đạt phong độ đỉnh cao. Messi vẫn là tâm điểm của trận chung kết với một màn trình diễn xuất sắc, giúp Barcelona làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và kết thúc trận đấu bằng một thắng lợi 4 sao.

Thế trận áp đảo được Barcelona thể hiện ngay từ đầu thông qua lối chơi Tiqui-Taca. Phút 13, Barcelona có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha lên bóng bên cánh phải. Pha dứt điểm của Messi và pha băng vào sút bồi của Thiago đều không đánh bại được thủ thành Barbosa. 

Nhưng với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, các CĐV Barcelona cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chiêm ngưỡng bàn thắng. Phút 17, sau một loạt pha phối hợp như đá tập, Xavi có đường chọc khe cho Messi phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo này dễ dàng chích bóng qua người thủ thành Barbosa, mở tỉ số trận đấu. 

Bị thủng lưới, Santos liền dồn đội hình lên nhưng họ chẳng thể hiện được gì do không thể cướp được bóng từ chân của các cầu thủ Barcelona. 

Ngược lại, Barcelona càng thi đấu càng tỏ ra xuất sắc, đặc biệt là trong tấn công. Vẫn những pha phối hợp một chạm quen thuộc, Barcelona không chỉ quay các hậu vệ Santos như chong chóng mà họ còn dễ dàng chọc thủ lưới thủ thành Barbosa lần thứ 2. 

Phút 24, từ pha lên bóng bên cánh phải, Dani Alves thoát xuống thực hiện đường chuyền ngang vào giữa cho Xavi. Sau một nhịp khống chế loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Santos, tiền vệ này  thực hiện pha sút chìm hạ gục thủ thành Barbosa, nâng tỉ số lên 2-0 cho các nhà ĐKVĐ châu Âu. 

Trước khi trận đấu diễn ra, người ta nói nhiều đến cuộc so tài giữa Messi và Neymar. Nhưng đã chẳng có cuộc so tài nào diễn ra khi Neymar thi đấu quá mờ nhạt và chẳng có nổi một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Barcelona.

Ngược lại, Messi vẫn thể hiện được phong độ xuất sắc của mình. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Messi còn nhiều lần làm khổ hàng phòng ngự Santos bằng những pha đột phá và những đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội. Điển hình như bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona ở cuối hiệp 1. 

Phút 45, xuất phát từ pha đột phá và chuyền bóng của Messi, Dani Alves thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào giữa. Thủ thành Barbosa đẩy bóng ra nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí của Xavi. Tiền vệ này lao người đánh đầu, Barbosa lại dùng tay đẩy bóng ra. Nhưng đến cú sút bồi của Fabregas thì Barbosa đành bó tay, tỉ số được nới rộng thành 3-0 cho Barcelona.

Diễn biến của hiệp 2 cũng diễn ra tương tự như trong hiệp 1 với ưu thế hoàn toàn thuộc về Barcelona. Điểm khác biệt ở hiệp đấu này là Barcelona chỉ có thêm một bàn thắng dù cơ hội dành cho họ rất nhiều. 

Phút 82, từ pha pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Dani Alves thực hiện đường chuyền cho Messi. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo này vượt qua cả thủ thành Barbosa rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỉ số lên 4-0 cho Barcelona.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho Barcelona nếu hai pha dứt điểm của Messi (phút 29) và Dani Alves (phút 80) không tìm đúng cột dọc khung thành trong tình huống thủ môn Barbosa đã bó tay.

Thắng đậm 4-0, Barcelona một lần nữa bước lên đỉnh thế giới. Đây là chức vô địch thế giới thứ hai của đội bóng xứ Catalan trong 3 năm qua. Ngoài ra, chiến thắng này cũng đã khép lại một năm thi đấu thành công của Barcelona với 5 danh hiệu: La Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên