04/11/2008 22:22 GMT+7

Hà Nội: nhiều phường vẫn chìm trong nước

 TRỌNG PHÚ - HOÀNG MAI 
 TRỌNG PHÚ - HOÀNG MAI 

TTO - Sau gần một tuần ngập lụt bởi trận mưa lịch sử, nhiều phường thuộc khu vực nội thành Hà Nội vẫn chìm sâu trong biển nước, phố biến thành sông, nhà biến thành ao.

Rạng sáng ngày 4-11, trận mưa bồi với cường độ 11 mm lại bất ngờ ập xuống Hà Nội khiến cho khu vực trũng nhất của nội thành các phường: Tân Mai, Tương Mai; Thịch Liệt, Giáp Bát (Hoàng Mai) càng thêm ngập. Nhiều ngôi nhà vẫn bị nước ngập, đi lại phải sử dụng thuyền, không có nước sạch, lương thực thực phẩm, thêm vào đó là rác thải ứ đọng, dịch bệnh xuất hiện…

DfCHs1yQ.jpgPhóng to

Gần một tuần ngập lụt, người dân phường Giáp Bát quận Hoàng Mai vẫn phải tiếp tục cầm cự, sống chung với ngập - Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nương tựa nhau trong cơn lụt

Ngập sâu hơn nửa người trong nước, chị Nguyễn Thị Phương, tổ 35 Giáp Tứ, Thịnh Liệt cho biết: “Nhà có 4 mẹ con (chồng chị đã mất - NV), tôi kê cao giường lên để ba đứa ở nhà ngồi trên giường trông nhau, tranh thủ đi chở người kiếm tiền”. Chị cho biết, thuyền là của người em trai chồng mua cho tối hôm 2-11 giá 800.000đ để tranh thủ kiếm thêm mấy hôm ngập lụt. Mỗi chuyến ra, vào chị lấy 30.000đ/người/lượt. Ba tiếng buổi sáng, chị Phương chở được gần 10 chuyến, chủ yếu là người trong khu tập thể đi sơ tán quay về lấy thêm đồ hay kiểm tra xem nhà có bị mất trộm hay không. Bà Dung, bên cạnh nhà chị, chuyển bếp lên tầng hai nấu nướng và hỗ trợ các con chị bữa ăn trưa.

Đã ba ngày nay, ông Tiến (bảo vệ khu phố) sau khi đưa cả nhà đi trú lụt đã đóng cửa nhà khoác áo mưa, rong ruổi khắp các ngõ xóm trên chiếc thuyền con. Ai cần mua gì, chở người già, trẻ em đi đâu ông đều sẵn sàng. Mặc dù rét và lạnh tím tái người ông vẫn không nghỉ. Ông bảo: “Tôi phải vào sâu các ngõ ngách nhỏ, sợ trong đó vắng vẻ có ai bị làm sao cần giúp kịp thời. “Chiều qua có hai cháu nhỏ trèo lên thuyền tự bơi bị úp, may mà tôi và mấy anh thoát nước phát hiện vớt kịp”, vừa dứt câu chuyện vội vàng với chúng tôi, ông lại hối hả tiếp tục chèo thuyền sâu vào từng ngõ xóm giúp cho người dân…

Ngôi nhà hai tầng của chị Phạm Thị Thố nằm ngay mặt tiền phố Trương Định, đoạn trũng nhất thuộc phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) cho đến chiều qua vẫn bị nước ngập đến ngang nhà. Gia đình chị 5 người phải di chuyển lên tầng 2 để tránh lũ. Cánh cửa cuốn bị nước ngập làm hỏng không mở được. Nhà chị Thố phải cầm cự với nước lụt trên gác hai mà không đi tránh được. Việc mua nước uống, lương thực thực phẩm phải nhờ hàng xóm đi mua hộ sau đó ra ngoài hiên dùng dây kéo lên. “Chồng tôi đi công tác xa không về được, nhà thì còn toàn cháu nhỏ với người già, nếu không có bà con xóm giềng giúp đỡ trong mấy ngày lụt lội vừa qua thì chẳng biết xoay xở ra sao nữa".

Theo những người dân tại phường Giáp Bát, mặc dù đã gần một tuần trôi qua nhưng mực nước vẫn rút rất chậm, đến nay mới rút được chừng nửa mét, trung bình mỗi ngày nước rút gần chục cm. Nước ngập khiến cho dân tình lâm vào cảnh khốn đốn, cuộc sống và sinh hoạt bị đảo lộn…

Ô nhiễm, và dịch bệnh xuất hiện

Mặc dù nước rút chậm, đường phố vẫn còn ngập nhưng đến chiều qua nhiều hộ dân tại khu vực phường Giáp Bát, Tân mai, Tương Mai… đã bắt đầu trở về nhà để thu dọn vệ sinh cho ngôi ngà của mình. Tại phố Trương Định, đoạn qua phường Giáp Bát nước vẫn chưa kịp rút hết, nhiều đoạn nước ngập sâu, ứ đọng lâu ngày vẩn đục màu đen và bốc mùi tanh nồng. Khắp nơi rác rúa ngập ngụa lều phều trong nước lụt và nằm rải rác trên đường, trong ngõ, thềm nhà dân và những nơi nước đã rút. Rác cũng đã tỏa ra mùi hôi khó chịu.

Tại một góc phố thuộc phường Tân Mai, mấy xe rác chất đầy chưa kịp đổ bị nước ngập ngang thân. Nước đen rỉ ra từ những khe sắt hở của xe chở rác nhỏ tong tong xuống nền đường. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, cho đến chiều qua, tại khu vực nước đang rút của quận Hoàng Mai, cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái nào về xử lý môi trường, chỉ có người dân nhà nào tự khắc phục nhà đó.

Ông Nguyễn Văn Truy, số 814 - Trương Định, Giáp Bát cho hay: Ông vừa đi tránh ngập ở nhà người quen về, nước đọng trong nhà đã rút gần hết nhưng nền nhà toàn bùn đất và rác đen ngòm. “Dọn gần cả ngày mà vẫn chưa xong vì cứ tát nước ra đằng trước thì nước lại theo đường cống sau nhà tràn vào. Chắc phải đợi cho nước rút hết rồi mới dọn thôi”. Sau nhiều ngày ngập lụt, các trường học trên địa bàn Tân Mai, Thịnh Liệt vẫn bị ngập trên 1m nước. Rác thải không thu gom kịp trôi dày đặc trên mặt nước và bốc mùi nồng nặc. Ngay bên cạnh rác thải là những hàng thức ăn bày bán tạm bợ, nhếch nhác.

Lội vào tầng một căn hộ 191 phố Tân Mai, một mùi khó chịu xộc vào mũi. Rác trôi lều phều trên mặt nước bám vào dồ đạc trong nhà dù chủ nhà đã căng dây ngăn rác. Chủ căn hộ cho biết: Mấy ngày nay nước từ các hố ga không thoát được dềnh lên rất nhiều. Lại thêm những người nhà một tầng không sử dụng được nhà vệ sinh nên đi vệ sinh thải trực tiếp xuống nước khiến nước bị ô nhiễm trầm trọng. Hầu hết các gia đình quanh đây đều có người bị ngứa, dị ứng.

Nước ngập nhiều ngày, cộng với rác thải ứ đọng đã làm cho môi trường tại các phường bị ngập thuộc quận Hoàng Mai bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại khu vực này đã xuất hiện nhiều người bị dịch bệnh, phổ biến là bệnh mẩn ngứa ngoài da; đi ngoài.

Chủ một cửa hiệu thuốc tây ngay trên đoạn ngập lụt thuộc phố Tân Mai cho biết: “Có một số người gọi cửa mua thuốc nên tôi phải mở cửa bán thuốc phục vụ chữa bệnh cứu người. Chủ yếu khách mua thuốc đi ngoài, thuốc cảm và thuốc bôi ngoài da do mẩn ngứa, dị ứng”.

Gặp chúng tôi khi đang bơi đi mua thuốc cho con gái 3 tuổi trên chiếc thuyền tự tạo bằng tấm giát giường buộc vào hai chiếc can nhựa, anh Nguyễn Duy Bình cho biết: “Mấy hôm cả nhà đều ăn đồ hộp, nhà không có người quen ở Hà Nội nên vẫn cố ở nhà. Có thể do mất điện, đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh mấy hôm không đảm bảo nên hai mẹ con cháu đều bị đi ngoài đã hai ngày. Nếu mai không khỏi chắc tôi sẽ cho cháu lên viện”.

Nhà anh Dũng ở A8 Tân Mai cũng bị đi ngoài cả nhà. Cầm vỉ thuốc đi ngoài trên tay, anh lắc đầu: “Không thể đi ở nhờ cả 6 người được nên vẫn phải ở lại sống chung với nước. Gay nhất là con trai tôi mới 4 tháng đang có hiện tượng tiêu chảy, phải uống bù nước Orezol”.

Căn hộ của bà Nguyễn Thị Quang tại tầng 1 khu tập thể B19 Kim Liên sau năm ngày bị ngâm trong nước lụt giờ để lại quá nhiều vết tích. Những vật dụng như ti vi, tủ lạnh dù được kê cao kịp thời nhưng rất nhiều vật dụng khách đành chấp nhận để ngập mấy ngày qua và động tới đâu cũng thấy bùn đất bám quanh.

Sau mấy ngày nước ngập, những vật dụng hư hỏng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó là hệ thống cửa gỗ bắt đầu mục nát xệ xuống, vật dụng đồ gỗ công nghiệp của gia đình chỉ cần dùng tay là có thể “cấu” ra được từng mảng còn tường vữa cứ nước rút tới đâu tróc lở ra tới đó. Bà Quang nói chỉ cần thu dọn và sửa chữa từng đó thôi cũng là cả một núi việc chưa biết khi nào mới xong.

Chủ căn hộ phòng 107 nhà B19 khu tập thể Kim Liên cho biết đến 5g sáng 4-11, nước ngập mới bắt đầu rút xuống khiến nền nhà trơ lại toàn bùn đất, còn lối đi chung của khu tập thể vẫn chìm sâu dưới nước tới 50cm. Chủ căn hộ này khẳng định cả bốn thành viên trong gia đình làm suốt cả buổi sáng nhưng vẫn chưa hết việc, đó là còn chưa kể đến hàng loạt thứ đồ hư hỏng phải bỏ đi nhưng cũng chưa biết quẳng đi đâu.

Tại phố Lương Định Của, ngay trong chiều 4-11, sau khi nước rút ra khỏi nhà, hàng loạt hộ gia đình ven đường đã bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, thu dọn nhà cửa. Cả một đoạn dài của tuyến phố này vẫn bị ngập sâu giờ trở thành nơi lấy nước tổng vệ sinh nhà cửa của cả phố.

Chị Phạm Thị Duyên, chủ một cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch dẫn chứng đầu giờ sáng nay (4-11), khi nước rút, mới chỉ một số ít cửa hàng trên phố này có thể mở cửa bán hàng lại được ngay. Phần đông chủ cửa hàng đều phải tập trung lo sửa chữa lại toàn bộ hệ thống cửa cuốn nhôm đã bị sóng đánh hỏng trong mấy ngày ngập lụt vừa rồi. “Mỗi cửa cuốn như vậy thay mới cũng mất gần chục triệu đồng”, chị Duyên than vãn.

Cùng cảnh tương tự, hàng chục cửa hàng trên tuyến phố này, khu tập thể Trung Tự sau khi tiến hành sửa chữa hệ thống cửa cuốn, tổng vệ sinh gian hàng nhưng vẫn tiếp tục duy trì hệ thống bao cát tự chế chắn ngay trước cửa. Một chủ cửa hàng phàn nàn vì nhiều đoạn trên tuyến phố này vẫn ngập sâu tới 40cm, nếu bỏ các đập cát chắn này ra, mỗi khi xe buýt chạy qua sóng đánh mạnh nước lại dội ngược vào nhà.

Anh Nguyễn Hữu Đại nhà B1 Thành Công cho biết đến sáng 4-11, mặc dù nước ngập đã rút nhưng cả khu này vẫn chưa có điện trở lại nên cũng chưa kịp sửa chiếc tủ lạnh bị ngập nước mấy ngày nay. "Toàn bộ vật dụng trong gia đình khi ngập lụt chẳng chạy được đi đâu nên không hy vọng những vật dụng như ti vi, quạt, tủ lạnh có thể sử dụng được”, anh Đại rầu rĩ.

Ngay sau khi nước ngập tại nhiều điểm trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu rút, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo Sở Y tế và ngành môi trường cùng lãnh đạo các quận, huyện phải quyết cùng các hộ dân tiến hành tổng thu dọn vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh. “Chỉ cần nước rút đến đâu, phải dọn dẹp sạch sẽ đến đó. Không đợi nước rút hết mới tổng vệ sinh”, ông Thảo quán triệt.

 TRỌNG PHÚ - HOÀNG MAI 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên