21/07/2009 08:36 GMT+7

Hà Nội mưa lớn, sinh hoạt đảo lộn

NHÓM PV HÀ NỘI
NHÓM PV HÀ NỘI

TT - Sáng qua 20-7, nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại bị nhấn chìm sau trận mưa kéo dài hơn ba giờ. Nhiều con đường biến thành sông, ôtô, xe máy phải “bơi” giữa phố…

iFB9MDKK.jpgPhóng to
Sau mưa lớn, người Hà Nội phải “đánh vật” với tình trạng ùn tắc do nhiều con đường còn chìm trong nước - Ảnh: V.Dũng

Khó có thể thống kê những điểm ách tắc vì ngập trên địa bàn TP vào đầu giờ sáng qua. Và khi cơn mưa bắt đầu ngớt, tạnh cũng là lúc người dân tại nhiều tuyến phố phải gồng mình chống chọi với ngập lụt.

Giao thông rối loạn

Trên đoạn đường gần 5km từ Trần Phú (Q.Hà Đông) đến Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân), tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ. Các nút giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Khuất Duy Tiến đều ngập chìm trong biển nước khiến giao thông nơi đây trở nên hỗn loạn.

Các tuyến phố Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Quý Đức biến thành biển nước mênh mông khiến phương tiện lưu thông rất khổ sở. Mỗi lần xe buýt chạy ngang, rất nhiều xe máy trên các tuyến đường ngả nghiêng do bị sóng dội. Khu vực đường Nguyễn Huy Tưởng nhiều gia đình đóng cửa “cố thủ” trong nhà đề phòng nước ập vào.

Tại tuyến phố Thái Hà có tới ba điểm ngập, điểm ngập sâu nhất gần 1m. Anh Nguyễn Văn Lâm, bảo vệ một tòa nhà trên phố này, cho hay chỉ trong 30 phút buổi sáng đã có hơn 10 trường hợp chìm cả xe lẫn người tại đây.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, sống ở khu tập thể B7 Kim Liên, cho biết ra khỏi nhà từ 6g30 nhưng hơn một giờ sau mới chỉ cách nhà hơn 500m. Ở dọc đường Phạm Ngọc Thạch, người dân khu tập thể B12 Kim Liên phải lội bì bõm từ nhà ra phố. Điểm ngập sâu nhất tại đây tới 60cm. “Cửa hàng của mấy đứa cháu ngoài phố còn bị xe chạy đánh sóng bung hết cửa, gạo và quần áo ướt hết” - bà Lan, một người dân, nói. Còn chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Vũ Trọng Phụng cho hay trời dông to trong lúc cả nhà đang ngủ nên sáng dậy nước ngập cửa hàng hỏng hết hàng hóa.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được sáng qua tại khu vực nội thành 128,7mm, Long Biên 137,9mm, Vân Hồ 113,6mm, Thanh Liệt 101,5mm, Đông Anh 91mm. Khoảng 6g sáng toàn thành phố xuất hiện 35 điểm ngập úng. Đến khoảng 10g khi mưa tạnh hẳn, các điểm ngập úng mới được khắc phục cơ bản, lưu thông trở lại bình thường.

7Br0Hip9.jpgPhóng to
Ngập ở khu phố Thái Hà - Ảnh: Việt Dũng

Sinh hoạt đảo lộn

Đến 10g sáng dù các điểm ngập đã giảm, đường sá đã thông nhưng nhiều công ty, công sở ở Hà Nội vẫn vắng ngắt. Nhiều người bị kẹt xe, ngập nước ướt lướt thướt không thể đi làm.

Chị Hà, nhân viên Bảo tàng Quân sự, cho biết suốt quãng đường từ Hà Đông đến Trần Duy Hưng chị phải khốn khổ vì bì bõm dắt xe lội nước. Xe bị chết máy, quần áo ướt sũng, chị phải gửi xe vào tiệm sửa xe rồi ghé nhà bạn mượn tạm quần áo đón xe ôm tới cơ quan.

9g sáng, văn phòng Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco trên phố Lê Văn Lương mới chỉ ba nhân viên có mặt. Chị Thắm, nhân viên công ty, cho biết: “Tôi đi làm từ 7g sáng nhưng gần 9g mới đến cơ quan. Hầu hết mọi người ở công ty đều bị tắc nghẽn ngoài đường do trời mưa và đường ngập nước. Có người còn phải nghỉ ở nhà để tát nước”.

Chị Thanh, nhân viên Sở Công thương Hà Nội, đến 8g vẫn đang bị tắc nghẽn trong dòng xe cộ tại một ngã tư trên phố Đội Cấn. Vừa nhích từng mét trên đường, chị vừa điện thoại đến cơ quan. “Hôm nay là sáng thứ hai nên cơ quan có cuộc giao ban rất quan trọng” - chị giải thích.

Những người dân Hà Nội lo lắng: số trận ngập ngày càng dày hơn, không biết sẽ còn hứng chịu bao nhiêu trận ngập nữa khi các giải pháp chống ngập úng ở thủ đô chưa thấy phát huy tác dụng.

U3IotnFa.jpgPhóng to
Khi mưa tạnh thì giao thông trở nên rối loạn - Ảnh: Việt Dũng

Thực phẩm tăng giá nhẹ

Sáng 20-7, tại các chợ trên địa bàn thành phố đã có hiện tượng thực phẩm tăng giá nhẹ, đặc biệt là các mặt hàng rau quả. Chị Thanh, bán rau quả tại chợ Trương Định, cho biết: “Trời mưa to nên các mối hàng ở ngoại thành đều không đưa hàng vào cho người bán. Chúng tôi phải sang chợ đầu mối mua hàng về bán nên giá tăng chút đỉnh”.

Nhiều nơi người mua người bán đều lội bì bõm. Bà Nhung - một người đi chợ - cho biết: “Mỗi mớ rau cải hôm nay đắt lên 1.000đ, cà chua tăng 2.000đ/kg, rau muống khan hiếm hơn và cũng tăng giá 1.000-2.000đ”.

Mặt hàng rau, củ, quả ở các chợ Định Công, Thanh Xuân, Kim Giang đều khan hiếm hơn thường ngày và giá tăng từ 1.000-3.000đ.

bG5SLQAi.jpgPhóng to

Cán bộ, chiến sĩ bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tìm thi thể nạn nhân trong đống đất đá - Ảnh: Sỹ Đức

Lượng mưa đo được phổ biến 50-70mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 109mm, Điểm Mạc (Thái Nguyên) 109mm. Riêng Hà Nội, tổng lượng mưa đo được tính từ 1g-7g sáng 20-7 phổ biến 80-100mm, Thượng Cát 138mm, trung tâm Hà Nội 120mm, Ba Vì 113mm, Đông Anh 112mm…

Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hoàn lưu của cơn bão số 5 gây mưa trên diện rộng và rất khó đoán được vị trí gây mưa cụ thể, cũng như khó có thể xác định khu vực nào có mưa lớn hay mưa nhỏ. Do không còn ảnh hưởng hoàn lưu bão nên từ hôm nay miền Bắc sẽ chấm dứt tình trạng mưa trên diện rộng, thời tiết khô nắng trở lại. Riêng tại các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế sẽ có nắng nóng từ ngày 22 đến 24-7.

* Vụ sạt lở đất xảy ra tại bản Sín Chải, xã Dào San, Phong Thổ (Lai Châu) hôm qua 20-7 làm ba người trong một gia đình thiệt mạng. Đó là vợ chồng anh Phàng A Tủa (25 tuổi) và chị Lý Thị Làm (21 tuổi) cùng con gái Phàng Thị Phượng (4 tháng tuổi). Hai ngôi nhà kế cận cũng bị ảnh hưởng nhưng rất may không có người thiệt mạng.

Trung tá Hoàng Văn Mạnh - đồn trưởng đồn biên phòng Dào San - cho biết: “Mất gần hai giờ lực lượng cứu hộ mới tìm thấy ba thi thể người bị vùi lấp trong đống đất đá sạt lở”.

Mùa mưa năm nay tính đến thời điểm này tỉnh Lai Châu đã có 10 người thiệt mạng, phần lớn do sạt lở đất đá.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hồng Ngự đã huy động bộ đội biên phòng và lực lượng tại chỗ tổ chức di dời nhà cửa cho 12 hộ sống trong khu vực nguy hiểm.

Trước đó, mưa kéo dài cộng thêm nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm nhiều đoạn bờ sông Tiền liên tiếp bị sạt lở nặng. Cũng tại huyện Hồng Ngự, trong hai ngày qua bờ sông thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long Thuận bị sạt lở trên một đoạn dài gần 40m làm mất con đường liên xã, khiến hàng chục hộ dân phải di dời nhà cửa khẩn cấp.

Nghiêm trọng hơn, ngoài năm ghe cào bị chìm còn có hai tàu cá của ngư dân huyện U Minh bị sóng biển đánh lật úp làm hai người mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Tại huyện Trần Văn Thời, nếu như tháng trước nắng hạn cục bộ làm lúa chết khô thì hiện có khoảng 200ha lúa hè thu mới được một tháng tuổi bị ngập sâu trong nước.

NHÓM PV HÀ NỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất