09/10/2014 18:13 GMT+7

Hà Nội lung linh chào đón 60 năm ngày giải phóng

QUANG THẾ - MINH HÀ
QUANG THẾ - MINH HÀ

TTO - Càng gần đến ngày 10-10, kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội càng vui hơn, rộn ràng hơn. Thủ đô ngàn năm văn hiến đẹp hơn khi đêm xuống.

Người dân chụp Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước tháp rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Người dân chụp Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước tháp rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đường phố Thủ đô gần đây luôn đông nghẹt người từ 19g, dù không phải những ngày cuối tuần.

Đài phun nước Hàng Đào, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hàng Khay, Bà Triệu và 36 phố phường trong khu phố cổ… nườm nượp người dân. Dường như không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng một Hà Nội về đêm trong những ngày lịch sử này.

Quả địa cầu trước Ngân hàng Nhà nước
Quả địa cầu trước Ngân hàng Nhà nước
Đường Hàng Khai lung linh trong ánh đèn
Đường Hàng Khai lung linh trong ánh đèn

Những con phố được chăng đèn, kết hoa rực rỡ. Hà Nội như sống lại những giây phút dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội 4 năm trước.

Các tuyến đường Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt rực rỡ ánh sáng với những biểu tượng, khẩu hiệu ca ngợi thủ đô Hà Nội, hòa bình, phát triển.

Đường Đinh Tiên Hoàng trước kĩ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô
Đường Đinh Tiên Hoàng trước kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô

Dòng chữ “60 năm giải phóng Thủ đô” được kết bằng hoa quanh Hồ Gươm, bên tượng đài Lý Thái Tổ thu hút nhiều người dân thủ đô đến lưu lại những hình ảnh đẹp của mình và gia đình.

Triển lãm ảnh mang tên “Hà Nội ơi”, chào mừng Hà Nội 60 năm tiếp quản thủ đô cũng là một địa điểm văn hóa ấn tượng trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm của Hà  Nội.

Những hình ảnh cầu Long Biên, gánh hàng hoa trong sớm thu Hà Nội, Ô quan chưởng, Hàng Gai, Hàng Đào những năm cuối thập niên 90, những tòa nhà cao ốc những năm tháng Hà Nội đầu thế kỷ 21… lưu luyến chân người xem lâu hơn.

Triển lãm “Hà Nội ơi” đang được trưng bày ở bờ hồ Hoàn Kiếm tái hiện phong phú nhịp sống của người dân Thủ đô
Triển lãm “Hà Nội ơi” đang được trưng bày ở bờ hồ Hoàn Kiếm tái hiện phong phú nhịp sống của người dân Thủ đô

Người ta thấy thương nhớ một Hà Nội trong quá vãng, háo hức với một thủ đô xanh trong hôm nay và ngày mai.

Hà Nội những ngày này rộn ràng tiếng ca, lời hát. Những đêm hội diễn văn nghệ quần chúng, ca nhạc đường phố được mở khắp các tuyến phố trung tâm. Những cô giáo, chiến sĩ công an, chị lao công sau một ngày lao động cũng cất những tiếng hát về Hà Nội.

Triển lãm “Hà Nội ơi” đang được trưng bày ở bờ hồ Hoàn Kiếm tái hiện phong phú nhịp sống của người dân Thủ đô
Nhịp sống của người dân Thủ đô qua triển lãm

Sau lời ca tiếng hát còn chưa mượt mà, người ta vẫn thấy một tình yêu dành cho thành phố này. Hà Nội đang ở những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm với gió se se lạnh, trời trong xanh.

Trong hàng ngàn người đang dạo bước chân mình trên nền gạch của đêm mùa thu tháng 10, mỗi người một xúc cảm khác nhau, nhưng đều chung một cảm giác tự hào, những bước chân mình đang bước trên Thủ đô 60 năm hòa bình.

QUANG THẾ - MINH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên