29/03/2011 03:03 GMT+7

Hà Nội của ông "bản sắc"

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Ngày 17-3, video clip Tìm về với phần thể hiện của Mr T và Yanbi được đưa lên các trang mạng đã tạo sự thích thú đặc biệt đối với cộng đồng online (tính đến ngày 29-3 đã đạt 700.000 lượt xem).

LjyRQOWQ.jpgPhóng to
Mr Bản Sắc Việt - Tằng Quốc Anh - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Không quá cầu kỳ, lại một bài hát viết về Hà Nội, đơn giản, mộc mạc và thật đẹp”. Đó là nhận xét của một người thưởng thức dành cho sáng tác mới của Tằng Quốc Anh.

Là thành viên tích cực trong một cộng đồng về rap/hip hop khá lớn tại Việt Nam, nên Tằng Quốc Anh cũng chọn cho mình một cái tên “kêu leng keng”: Mr T. Thế nhưng từ khi ca khúc Bản sắc Việt Nam ra mắt và được nhiều người yêu thích từ giữa năm 2010, khán giả không gọi Quốc Anh bằng tên thật hay Mr T nữa vì anh chàng đã chính thức có một cái tên mới: Mr Bản Sắc Việt.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, 20 năm tồn tại của anh chàng là 20 năm sống trong lòng Hà Nội, hít thở bầu không khí... đầy khói bụi, lang thang đến mọi ngóc ngách để ăn hàng và cảm nhận rõ nét từng cơn “cảm nắng, hắt xì” của thủ đô.

Vì thế nếu ai hỏi Quốc Anh vì sao sáng tác nhiều về Hà Nội như thế thì câu trả lời sẽ rất ngắn gọn: vì yêu. “Mặc dù em không được học về sáng tác, nhưng mỗi lần bắt tay viết một ca khúc về Hà Nội thì cảm xúc cứ thế đến”. Sau Bản sắc Việt Nam là một loạt ca khúc như Thu Hà Nội, Tìm về, Let’s get loud (Sôi động lên)... đã được Quốc Anh kết hợp với bạn bè của mình là Hà Bi (con gái NSND Trung Đức) và Yanbi (Hot V-teen toàn quốc 2009) thể hiện.

Một Hà Nội thật nhộn nhịp, hối hả với dòng người - xe không bao giờ ngớt, rực rỡ với triệu ánh đèn nhấp nháy trong đêm và chút hoài cổ cùng những quán nước chè rong rêu vệ đường, là những gì Quốc Anh và bạn bè thích mê mệt và muốn đem ngay vào ca khúc của mình. Nhưng điều đặc biệt trong các sáng tác của Quốc Anh không phải vì Hà Nội hiện lên quá đẹp và rộn ràng, mà bởi sự kết hợp rất “lạ tai” của nhiều âm thanh sống động: đó là tiếng trống, tiếng đàn cò mở màn trong Bản sắc Việt Nam, tiếng sáo và âm nhạc điện tử thời thượng trong Let’s get loud, và xuyên suốt các ca khúc là tiếng đọc rap rất “nghề” của chàng trai 9X.

Giống như bất kỳ một 9X nào, Quốc Anh cũng thích hip hop và rap cuồng nhiệt. Nhảy bất cứ đâu và đọc rap ngay khi thức dậy là thói quen của anh chàng. “Cũng có vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng em nghĩ hip hop cũng là cách người trẻ có thể bày tỏ tình yêu của mình với quê hương. Mỗi người đều có cách riêng thể hiện tình cảm đó chứ không lai căng, lệch lạc về gu thẩm mỹ như nhiều người vẫn nghĩ”. Và trong mắt Quốc Anh, niềm tự hào của một chàng trai về nơi được gọi là “đất mẹ” ấy không hẳn là lịch sử ngàn năm hay điều gì đó quá vĩ đại, mà đôi khi chỉ là bát bún chả thơm điếc mũi, gánh hoa bán rong lề đường hay cốc cà phê vỉa hè buổi sáng sớm. Bởi thế Tìm về là về với:

Tuổi thơ ngày nắng hè/Rong chơi hát ca như ngày còn là một cậu bé/Nơi đó tôi gọi là đất mẹ/Biết bao lời ru câu chuyện của bà như khe khẽ/Nơi đó xanh đậm một hàng tre/Tụm năm tụm bảy... chung nhau chén nước chè.

Khoảng một tuần nay, Tằng Quốc Anh và những người bạn của mình đang tất bật chuẩn bị cho việc ra mắt single (đĩa đơn) Nothing in your eyes (Không còn gì trong mắt em), một album trẻ trung về đề tài tình yêu.

Ngày 30-3 tại 65 Núi Trúc, Hà Nội, Tằng Quốc Anh cùng Yanbi, Hà Bi sẽ có buổi giao lưu thân mật với những bạn trẻ Hà Nội nhân dịp phát hành đĩa đơn đầu tay. Nhưng ước mơ đang được Quốc Anh từng bước thực hiện là một album “thập cẩm” với những bài hát có chủ đề về quê hương, tình yêu, thiên tai, những vấn nạn trong xã hội... sẽ được ra mắt rộng rãi vào tháng 5 này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên