![]() |
Hơn 300 gốc đào của gia đình ông Nguyễn Môn, làng đào Nhật Tân chỉ có khoảng 20 cành có hoa để bán trong dịp tết, số còn lại trở thành “đào mù” vì giá rét - Ảnh: Xuân Long |
Nhìn cả cánh đồng với hơn 300 gốc đào nhưng chỉ có 20-30 cành là cho nụ, cho hoa trong dịp tết. ông Nguyễn Môn - một nghệ nhân trồng đào với thâm niên hơn 30 năm của làng đào Nhật Tân - chua chát: “Nếu bán giỏi cũng chỉ được 20 cành. Cho dù giá bán có tăng gấp 3-4 lần thì số vốn thu về cũng chẳng đáng là bao”.
Còn tại vườn đào nhà chị Nguyễn Thị Loan ở làng đào Nhật Tân, sau các đợt rét đậm rét hại, đến tận 22 tháng chạp cả vườn đào hàng trăm gốc gần như chỉ có duy nhất một màu đen, không có gốc nào có hoa nở. “Hi vọng những ngày tới trời ấm lên may ra còn cứu vãn được vài chục gốc, nhưng dự báo lại tiếp tục rét đậm đến hết tết nên đành trắng tay trông mong vụ sau” - chị Loan than vãn.
Theo bà Nguyễn Thị Hạnh - chủ một vườn đào hơn 700 gốc tại làng đào Phú Thượng, Q. Tây Hồ, đến thời điểm này gần như người trồng đào nắm chắc phần thua. Ông Nguyễn Trọng Mẫn, phó chủ nhiệm hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Nhật Tân buồn bã nói: “Phường Nhật Tân có 35ha đào với các loại đào cành, đào cây, đào mini, nhưng năm nay do ảnh hưởng của giá rét kéo dài nên số đào thu hoạch chẳng đáng là bao”.
Theo ghi nhận tại các chợ hoa xuân trung tâm của Hà Nội như Quảng Bá (Q.Tây Hồ), Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy) và phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai (Q.Hoàn Kiếm), mặc dù đã mở cửa sang ngày thứ ba nhưng số lượng đào được bày bán tại chợ rất thưa thớt. Trong khi đó, giá bán mỗi cành đào năm nay tăng 2-3 lần, mức giá trung bình 400.000-800.000 đồng cành, còn đào cây giá lên tới 6-7 triệu đồng/gốc, thậm chí có gốc lên tới 15-20 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận