03/07/2010 08:01 GMT+7

Hà Lan - Brazil: 2-1 Melo đưa đội nhà về nước!

HOÀI LÊ
HOÀI LÊ

TT - Melo (5, Brazil) từ người hùng trở thành kẻ tội đồ trong trận thua Hà Lan... Nhìn màn trình diễn của các cầu thủ Brazil, không ai có thể tin rằng họ sẽ thất bại.

Nhưng trước sự chắc chắn và chiến thuật thi đấu hợp lý, người Hà Lan chứng tỏ muốn chiến thắng phải có cái đầu lạnh. Và cái đẹp óng ánh của khối pha lê Brazil đã vỡ vụn.

uQ4ER1TI.jpgPhóng to
Sai lầm của Melo đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Hà Lan - Ảnh: AFP
hADY169E.jpgPhóng to
Melo (5) nóng đầu đạp Robben khiến phải nhận thẻ đỏ, góp phần làm Brazil sụp đổ - Ảnh: AFP

Sự thận trọng của hai đội bóng mạnh, tôn trọng nhau chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu và đoàn quân của ông Carlos Dunga nhanh chóng chứng tỏ họ là những ông chủ thật sự trên sân. Những đường phối hợp ngắn của các cầu thủ Brazil luôn tạo cho người xem cảm giác trái bóng như dính vào chân họ. Một phóng viên trẻ ngồi bên cạnh tôi thốt lên: Ai nói vũ điệu samba không còn?

Nhưng nhìn cách họ phòng thủ mới thấy Brazil hiện nay chơi quá chắc chắn. Cản phá quyết liệt và khóa chặt tất cả các hướng tấn công của Hà Lan. Hết 45 phút của hiệp một, nhìn Robben một mình trong hàng phòng thủ của Brazil mới thấy sự đơn độc. Và với thế trận như vậy, người Brazil tưởng như đã giải quyết được trận đấu sớm. Mới phút thứ 10, chỉ từ một đường chuyền vượt tuyến của F.Melo (5), Robinnho (11) băng lên để hai trung vệ Hà Lan ở lại phía sau và cú đá nối của anh phải được gọi là kiệt tác của nghệ thuật ghi bàn.

Điều kỳ diệu của bóng đá chính là cái đầu của HLV Bert Marwijk. Đội quân của ông luôn trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác với thứ bóng đá tổng lực truyền thống bằng phòng thủ phản công và chính điều này tạo nên một Hà Lan mới. Bốn trận đấu đã đi qua, họ luôn chứng tỏ dù ở thế bế tắc, họ vẫn là những cầu thủ nhẫn nại biết cách tận dụng sai sót của đối phương để đi tìm chiến thắng. Và Brazil đã sa vào lối chơi khôn ngoan, tỉnh táo của nhà chiến thuật Bert Marwijk.

Phút 54, một hàng phòng thủ quá tỉnh táo đã mắc sai lầm. Từ đường trả bóng về của Robben, Sneijder (10) câu bóng vào cầu môn, thủ môn Cesar lao ra nhưng lại bị Melo cản lại. Công thần của bóng đá Brazil khi kiến tạo bàn thắng cho Robinnho đã phạm sai lầm. Cú đội đầu phá bóng của anh đi ngược vào lưới giúp Hà Lan gỡ hòa 1-1.

Bi kịch bắt đầu. Ông chủ sa cơ và vì cú “phá sản” ngớ ngẩn khiến những cái đầu Brazil nổi nóng và người Hà Lan chỉ chờ có thế. Từ đường đá phạt góc, cái đầu của Kuyt (7) đội nhẹ vào trong và người hùng Sneijder đã không bỏ qua cơ hội khi dùng đầu hạ gục thủ môn Cesar. Hà Lan dẫn 2-1.

Và lúc này mới thấy gót chân Asin của người Brazil. Dường như không thể cam chịu nổi việc mình từ “ông chủ” biến thành kẻ vô gia cư, họ đã không giữ được cái đầu lạnh và hàng phòng thủ liên tục mắc sai sót. Nhìn việc cản người của Melo và cú đạp vào người Robben của anh sau đó mới thấy họ đã lặng lẽ rơi vào cái bẫy của người Hà Lan khôn ngoan. Thẻ đỏ là một kết cục tất yếu và người hùng cũng là tội đồ của đội bóng Nam Mỹ lặng lẽ rời sân nhường khó khăn cho đồng đội.

Nếu như nhà báo Tường Vy sống lại, tôi chắc rằng ông sẽ thốt lên không có thượng đế bởi một Brazil đá hay và đẹp đến như vậy vẫn không thể vượt qua được Hà Lan chỉ biết tận dụng sai sót của đối phương. Nhưng dù yêu bóng đá Brazil đến mấy thì cũng phải nhìn nhận “cáo già” Bert Marwijk hơn hẳn chàng Dunga ngờ ngệch. Họ bản lĩnh hơn, biết tận dụng cơ hội hơn và cũng biết nhẫn nại để ru ngủ hay kích động đối phương hơn.

Nhìn ba cầu thủ tiền đạo Hà Lan trong một pha đối đầu với thủ môn Brazil ở phút cuối cùng của trận đấu nhưng lại chậm rãi để hậu vệ Brazil về phá kịp mới thấy họ gần như không có đủ những miếng đánh cần thiết để hạ gục đối phương. Nhưng bóng đá là một trò chơi của cơ hội, rình rập và khả năng biết tận dụng. Không đẹp bởi lối chơi, không ngoạn mục bởi kỹ thuật nhưng Hà Lan biết tận dụng cơ hội hiếm hoi mà những sai lầm của đối phương dành cho họ. Đoạn kết chiến thắng của người Hà Lan là vậy.

Đêm nay không chỉ ở Brazil mà nhiều nơi trên thế giới sẽ có nhiều người không ngủ. Cái đẹp dù sao cũng mong manh, và với bóng đá chiến thắng không dành cho sự dễ vỡ.

HOÀI LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất