11/04/2018 03:43 GMT+7

​Hạ gục M.C tại Etihad, Liverpool vào bán kết Champions League

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 11-4, Liverpool đã lội ngược dòng đá bại Manchester City (M.C) 2-1 trên sân Etihad trong trận tứ kết lượt về và đoạt vé vào bán kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 5-1 (lượt đi Liverpool thắng 3-0).

Pha dứt điểm mở tỉ số cho M.C của Jesus. Ảnh: REUTERS
Pha dứt điểm mở tỉ số cho M.C của Jesus. Ảnh: REUTERS
Jesus ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.C. Ảnh: REUTERS
Jesus ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.C. Ảnh: REUTERS

Buộc phải thắng với tỉ số đậm mới có vé đi tiếp, M.C tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và lối chơi đánh phủ đầu HLV Pep Guardiola áp dụng sớm phát huy hiệu quả.

Phút 2, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Raheem Sterling bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Fernandinho rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Gabriel Jesus đệm bóng hạ thủ môn Loris Karius từ cự li gần, mở tỉ số cho M.C.

Pha ghi bàn không được công nhận của Sane. Ảnh: REUTERS
Pha ghi bàn không được công nhận của Sane. Ảnh: REUTERS

Bàn thắng sớm đã tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho các học trò HLV Guardiola. Những phút sau đó, M.C tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Liverpool và tạo sức ép nghẹt thở lên không thành thủ môn Karius. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với việc không gặp may (Bernardo Silva dứt điểm dội cột dọc), M.C đã không có bàn thắng thứ 2 dù tạo ra rất nhiều cơ hội.

HLV Guardiola theo dõi M.C thi đấu trên khán đài trong hiệp 2. Ảnh: REUTERS
HLV Guardiola theo dõi M.C thi đấu trên khán đài trong hiệp 2. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, M.C cũng không gặp may bởi tiếng còi thiếu chính xác của trọng tài. Điển hình là ở phút 42, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Leroy Sane nhanh chân có mặt đệm bóng vào lưới trống, nhưng lại bị trọng tài bắt lỗi việt vị. Pha quay chậm lại trên truyền hình sau đó cho thấy Sane vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Liverpool và trọng tài đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng cho M.C.

Bất bình vì bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, HLV Guardiola đã có những tranh cãi với trọng tài chính Antonio Mateu (Tây Ban Nha) trong giờ nghỉ và bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp 2.

Salah ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Liverpool. Ảnh: REUTERS
Salah ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Liverpool. Ảnh: REUTERS

Thiếu sự chỉ đạo của HLV Guardiola, M.C không còn tạo được sức ép như trong hiệp 1, rồi sau đó phải trả giá sau một pha "tập kích" của Liverpool. Phút 56, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Sadio Mane cầm bóng đột phá vào vòng cấm làm náo loạn hàng phòng ngự M.C. Dù thủ thành Ederson đã chặn được cú dứt điểm từ cự li gần của Mane, nhưng từ tình huống bóng bật ra, Mohamed Salah đã có mặt tung cú đá bồi vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho Liverpool.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Firmino nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Firmino nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: REUTERS

Bàn thua này đã đánh gục mọi ý chí chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà, bởi muốn có vé đi tiếp, các học trò HLV Guardiola phải ghi thêm 4 bàn nữa. Và khi động lực chiến đấu suy giảm, trung vệ Otamendi đã mắc sai lầm với tình huống chuyền bóng vào chân Firmino, tạo cơ hội cho tiền đạo này thoát xuống đánh bại thủ thành Ederson (phút 77), ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Với chiến thắng này, Liverpool đã vượt qua M.C với tỉ số chung cuộc 5-1 và đoạt vé vào bán kết Champions League.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên