Phóng to |
| Gyan chắp cánh cho Ghana vào tứ kết - Ảnh: AFP |
“Bàn thắng vàng” của Gyan đã giúp Ghana thắng Mỹ 2-1 để giành suất góp mặt ở tứ kết. Đồng thời bàn thắng này cũng giúp Ghana làm nên lịch sử, khi trở thành đội bóng thứ ba của “lục địa đen” sau Cameroon và Senegal lọt vào vòng tứ kết tại World Cup.
Asamoah Gyan từ một cầu thủ vô danh bỗng lóe sáng rực rỡ và được nhắc đến như một người hùng mới của bóng đá Ghana nói riêng và châu Phi nói chung.
Hình ảnh của chân sút 24 tuổi này đã tràn ngập trên các mặt báo, kèm theo đó là những lời khen ngợi từ giới truyền thông. Hãng tin Reuters viết “Gyan bóp chết giấc mơ Mỹ”, tờ The Guardian (Anh) ca ngợi “Ghana vào tứ kết bằng đôi cánh Gyan”...
Bàn thắng trên cũng giúp Gyan vươn lên dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” khi có được ba bàn thắng, sánh ngang với các chân sút lừng danh như: Gonzalo Higuain, David Villa, Luis Suarez...
Sau trận đấu, Gyan cũng nhận được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” do FIFA trao tặng.
Hiện tại một số đội bóng ở châu Âu như: West Ham, Lyon, Valencia đều muốn có chân sút tài năng này.
Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun sau trận đấu, Gyan cho biết: “Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Chúng tôi đã làm mọi người tự hào, không chỉ ở Ghana mà cả châu Phi. Nhưng đây chưa phải là đoạn kết vì chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa. Chúng tôi muốn đi vào lịch sử bóng đá châu Phi”.
Gyan đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Ghana tại Nam Phi, nhưng cách đây hai năm tiền đạo này suýt chút nữa đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau khi bị báo chí chỉ trích do màn trình diễn kém cỏi ở Cúp các quốc gia châu Phi 2008. Nhưng nhờ sự động viên của đồng đội và mọi người, Gyan đã quyết định trở lại và gặt hái thành công.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận