19/12/2003 09:45 GMT+7

Gương mặt PARA Games 2: Nhà trí thức ném lao…

UYÊN LY
UYÊN LY

TT - Sinh năm 1972, cho đến khi vào tiểu học Ari vẫn không hiểu sao tay mình lại bị thiếu đi phần nối giữa khuỷu và bàn tay trong khi cả nhà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh (bàn tay phải của anh mọc ngay cùi chỏ).

TT - Sinh năm 1972, cho đến khi vào tiểu học Ari vẫn không hiểu sao tay mình lại bị thiếu đi phần nối giữa khuỷu và bàn tay trong khi cả nhà vẫn hoàn toàn khỏe mạnh (bàn tay phải của anh mọc ngay cùi chỏ).

Ari là con cả, anh của hai em, một trai, một gái. Bố mẹ anh đều là giáo viên. “Ở Indonesia, giáo viên không phải là một nghề đem lại sự giàu có, cả ba anh em tôi đi học đều phải trông vào số tiền chu cấp của bố mẹ” - anh nói.

Ari học rất giỏi cho đến cấp SMA/U (tương đương phổ thông trung học của VN) thì quyết định tự lập vì nhận thấy bố mẹ mình đã phải làm việc quá vất vả để kiếm tiền chi trả học phí cho cả ba anh em. Anh quyết định tự kiếm tiền nuôi mình để làm nhẹ bớt gánh nặng cho bố mẹ. Anh xin làm thêm giờ cho tổ chức phi chính phủ dành cho người khuyết tật tại Indonesia có tên CIQAL (Trung tâm đào tạo và tăng cường hoạt động cho người khuyết tật) và tiếp tục theo học cho đến tận đại học.

* Biểu trưng Para Games 2 được khái quát bằng hình ảnh vận động viên trên xe lăn hai tay giơ cao chếch chữ V với ý nghĩa Việt Nam, chiến thắng.

Trên đỉnh hình tượng được đính 11 vòng tròn lồng vào nhau, ở giữa là họa tiết cách điệu Khuê Văn các nhằm thể hiện tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị của các VĐV khuyết tật 11 nước trong khu vực Đông Nam Á tại thủ đô Hà Nội. Hình tượng VĐV và Khuê Văn các họa bằng màu xanh nước biển đậm, 11 vòng tròn màu đỏ thẫm.

* Dê vàng được chọn làm biểu tượng vui Para Games 2 do được tổ chức ở nước ta vào năm Quí Mùi. Trong trang phục thể thao, tay trái chống lên thắt lưng, tay phải với hai ngón tay xòe hình chữ V đầy niềm tin như một thông điệp về tính cao thượng của thể thao, thúc giục VĐV vươn lên lập thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.  

Ari đăng ký theo học ngành nhân loại học tại Trường đại học Gadjah Mada và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân chuyên ngành nhân loại học sau bốn năm rưỡi vừa học vừa làm. Anh cho biết mình rất muốn học tiếp để lấy bằng thạc sĩ nhưng học phí gần như tăng gấp đôi so với học phí đại học trong khi mức lương của anh hiện chỉ khoảng 450.000 - 1.000.000 rupiah/tháng (khoảng 52 - 118 USD/tháng).

Tại sao anh không kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài? Trả lời câu hỏi này, Ari khẳng khái: “Tôi không muốn. Kể cả đó là sự giúp đỡ từ phía bố mẹ tôi vì họ đã có tuổi rồi, và cả hai em tôi vẫn đang còn học đại học”.

Con đường thể thao của Ari chỉ bắt đầu vào năm 2001: trong một cuộc đi chơi với bạn bè, môn ném lao mới thật sự thu hút Ari khi anh trông thấy một người bạn khuyết tật của mình đang tập môn này. Anh nói: “Tôi nhận ra bên cạnh những công việc mà hằng ngày tôi vẫn làm tại CIQAL, vẫn có nhiều việc khác có thể làm được để giúp đỡ những người bạn cùng cảnh ngộ”. Anh được giới thiệu với huấn luyện viên Robito và ông đã trở thành người thầy luôn theo sát Ari từ đó đến nay.

Cuộc thi đấu thể thao đầu tiên trong đời Ari cũng diễn ra vào năm 2001 tại Malaysia trong ASEAN Para Games lần thứ nhất. Cũng lần đầu tiên trong đời, Ari nhận được huy chương bạc môn ném lao với thành tích 41m, thua 1m so với vận động viên Thái Lan được nhận huy chương vàng.

Đến với Para Games lần này, anh cho biết: “Lần này tôi sẽ cố gắng vươn lên vị trí thứ nhất, tôi sẽ đạt thành tích 43m hay 44m chẳng hạn”.                         

UYÊN LY

UYÊN LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất