Trước đó khoảng 15g ngày 3-11, chị T. (ngụ ở Q.Bình Tân) đến PC45 trình báo trưa cùng ngày có một người chạy xe ôm giao cho chị một bịch màu đen. Sau đó 15 phút, một người chạy xe ôm khác đưa cho chị một bì thư có nội dung yêu cầu chị T. gọi vào một số điện thoại ghi trong bì thư. Chị T. mở bịch màu đen xem thử thì phát hiện một chai nước suối (0,5 lít) bên trong có chứa chất bột trắng, bên hông chai có sợi dây điện nối từ chất bột trắng đến một cục pin.
Chị T. gọi thử vào số điện thoại ghi trong bì thư thì một thanh niên tự xưng là đàn em của đại ca “Cu Lì”, một trùm giang hồ khét tiếng ở Q.4. Thanh niên trên cho biết được một người bên Q.5 thuê giết cả nhà chị T. với giá 80 triệu đồng. Suốt từ lúc điện thoại đến 21g cùng ngày, người này liên tục điện thoại đe dọa chị T. nếu không chuyển trước 50 triệu đồng vào tài khoản cho người này thì sẽ giết cả gia đình và ném xăng đốt nhà chị.
Sáng 4-11, chị T. đã chuyển 10 triệu đồng vào số tài khoản do thanh niên trên cung cấp. Khoảng 9g ngày 6-11, khi thanh niên này đến rút tiền tại một ngân hàng trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) thì bị lực lượng trinh sát PC45 bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, người thanh niên xưng tên Phan Văn Huấn và thừa nhận đã tự chế “mìn” để tống tiền gia đình chị T..
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận