25/01/2014 02:27 GMT+7

Gửi các tỉ phú làm bóng đá

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tỉ phú Abramovich đã từ khán đài chạy xuống sân mắng té tát các trọng tài, khi ông cho rằng đã thổi ép đội Chelsea...

Xạo... Ắt mọi người sẽ nói thế khi đọc mấy dòng trên.

Vâng, xạo thiệt! Xưa nay, khi chiếu những trận đấu quan trọng của Chelsea, ống kính truyền hình vẫn thường hướng về vị tỉ phú khét tiếng - chủ nhân ông của đội bóng lừng danh này. Song, dù thắng hay thua, dù buồn hay giận, chúng ta cũng chỉ thấy ông chủ Chelsea vỗ tay, cười cười, hoặc mặt mày nghiêm nghị, đố hề thấy cảnh ông lao xuống sân mắng trọng tài. Đơn giản bởi có thể văn hóa ứng xử của vị tỉ phú này không cho phép ông làm như thế.

Bên cạnh đó, chắc chắn ban tổ chức sân, ban tổ chức giải cũng không tha cho vị tỉ phú, bởi dù ông là chủ đội Chelsea nhưng chẳng có một chức danh nào trong đội bóng Chelsea nên chẳng có cớ gì để lao từ khán đài xuống sân.

Tóm lại, một sân chơi chuyên nghiệp sẽ không bao giờ có cảnh tượng không hay đó.

Tiếc thay, cái hình ảnh không thể có ấy lại xuất hiện ở Giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch VN, mà thường gọi là V-League. Vào chiều 22-1-2014, ngay sau trận đấu của Hà Nội T&T với Ninh Bình, chủ nhân ông của đội chủ nhà Hà Nội T&T là ông Đỗ Quang Hiển đã từ khán đài đi xuống tận sân cỏ để mắng trọng tài xối xả.Cứ cho là trọng tài trận này tệ thật đi, thì cũng không đến phiên ông chủ Đỗ Quang Hiển làm như thế. Đơn giản bởi ông không có một chức danh nào với đội bóng này cả. Vì vậy, nếu có bức xúc về trọng tài, ông có thể chỉ đạo cho ông Nguyễn Quốc Hội - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, hoặc HLV trưởng Phan Thanh Hùng phản ứng chứ không đến phiên mình.

Cái điều cực dở của bóng đá VN là dù mang danh chuyên nghiệp nhưng hành xử của nhiều người lại hết sức thiếu chuyên nghiệp. Trước đây, trên sân Thống Nhất cũng từng xảy ra chuyện này với ông chủ của đội Sài Gòn Xuân Thành. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức chẳng biết xử ai vì ông chủ chẳng có chức danh nào chính thức trong đội bóng!

Lẽ ra, nếu là ban tổ chức chuyên nghiệp thật, người ta phải mời ngay ông chủ quay lên khán đài. Thậm chí, nếu ông chủ hung hăng thì nhờ đến cả lực lượng bảo vệ.

Hi vọng sang năm mới Giáp Ngọ, các ông chủ hành xử thật chuyên nghiệp và ban tổ chức giải cũng thế!

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên