Gửi các ông ngoại... tiến sĩ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Anh “Hai lúa” Huỳnh Ngọc Tiển học chưa hết lớp 10, vậy mà mày mò tự học để rồi viết được phần mềm quản lý bệnh viện đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học tại tỉnh Cà Mau. Đặc biệt phần mềm này đã bán được gần tỉ đồng, được hầu hết các bệnh viện tỉnh này sử dụng. Đáng nể thật.

- Ừ, nước mình có nhiều anh “Hai lúa” độc đáo lắm. Như trước đây dư luận từng chộn rộn với câu chuyện anh nông dân “chân đất” Nguyễn Hồng Chương ở Lâm Đồng, tuy trình độ học vấn mới lớp 8 nhưng đã sáng chế thành công nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.

- Nói đến chuyện trình độ học vấn lớp 8 mà sáng chế được nhiều máy móc hay ho, tui chợt nhớ dư luận cũng từng khen ngợi hết lời anh “Hai lúa” Trần Thanh Tuấn ở An Giang cũng chỉ mới học đến lớp 8 mà đã sáng chế ra chiếc máy phun thuốc trừ sâu tự động.

- Ôi, ngồi đó mà kể chuyện “Hai lúa” làm khoa học thì đến sáng mai mới hết. Nhưng càng kể chuyện “Hai lúa” làm khoa học thì tui lại càng buồn ông ạ...

- Sao lại buồn?

- Chuyện “Hai lúa” làm khoa học dù sao kể tới sáng là hết, chứ còn mấy ông ngoại đi đâu cũng bắt mọi người xưng tụng mình tiến sĩ này nọ nhưng công trình khoa học thì toàn đút ngăn kéo, kể cả tháng cũng chưa xong!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất