01/08/2013 08:05 GMT+7

Góp XO xây nhà cho dân!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đấy mới đúng là chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21...

Cán bộ góp tiền xây nhà cho dân

- Chuyện gì vậy ông?

- Đấy mới đúng là đầy tớ nhân dân...

- Cái gì hấp dẫn thế, nói cho nghe với!

- Có gì đâu, tui sướng quá khi đọc bài viết “Cán bộ góp tiền xây nhà cho dân”...

- Trời, tưởng chuyện gì, mỗi ngày góp có 1.000 đồng mà có gì to tát đâu.

- Ông lại quên bài rồi. Nên nhớ là việc thiện dù nhỏ cũng đừng chê. Đúng là 1.000 đồng thì nhỏ thật, nhưng 5.000 cán bộ công chức của huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) đã góp gió thành bão, tích cóp được hơn 1 tỉ đồng để xây 33 căn nhà cho dân nghèo đấy thôi. Và tui thích nhất là câu của ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, đó là: Mình là cán bộ có cái nhà tươm tất để ở rồi. Trong khi dân mình nhiều khi sợ nhà dột, sợ mưa gió thổi bay mất mái tôn thì làm sao chịu được. Vì vậy phải tiết kiệm giúp dân chứ.

- Hay, tui sẽ đi quảng bá tinh thần này cho cán bộ khắp nơi biết, và chẳng mấy chốc dân nghèo cả nước sẽ có nhà mà ở. Này nhé, cán bộ công chức ở cái huyện xa tít tắp góp được 1.000 đồng/người/ngày thì khối nơi sẽ góp được nhiều như thế. Cụ thể, tui sẽ vận động mỗi người mỗi ngày uống ít đi một ly rượu XO, vậy là mỗi người trong một tháng sẽ góp được một chai XO. Và XO thì cỡ 3 triệu đồng/chai, chuyện nhỏ như con thỏ với khối vị đầy tớ nhân dân.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhân dân Cán bộ