30/08/2017 20:30 GMT+7

Goodbye Berlin,năng lượng ngập tràn của những cậu bé tuổi dậy thì

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Hai cậu bé tuổi teen đã cho Berlin hoa lệ hít khói. Trên chiếc Lada xập xệ 'mượn tạm', chúng lao về phía nông thôn bắt đầu một mùa hè điên rồ, nhưng tuyệt vời nhất.

Đạo diễn Fatih Akin từng giành giải Gấu Vàng tại liên hoan phim Berlin 2004 với bộ phim Head-On (2004).

Năm 2007, bộ phim The Edge of Heaven của anh vào danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng ở liên hoan phim Cannes và giành được giải Kịch bản hay nhất.

Mùa hè 2017, bộ phim mới nhất của Fatih Akin là In the Fade cũng nằm trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng ở Cannes.

Malik 14 tuổi có một cuộc sống tệ hơn mức cậu mong muốn. Cậu có một người mẹ xinh đẹp, rất yêu thương cậu nhưng thường xuyên chìm đắm trong men rượu. 

Ở trường Malik bị coi là một cái bóng mờ nhạt. Cậu cảm thấy bị tổn thương khi “hot girl” của lớp đã mời tất cả mọi người tới dự tiệc sinh nhật, trừ cậu.

Đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Khi mẹ vừa vào trại cai nghiện thì bố của Malik quyết định đi “công tác” 14 ngày với cô thư ký xinh đẹp, để lại cậu ở nhà một mình với 200 USD.

Rõ ràng là Malick có “duyên” với những người nghiện rượu. Tschick (15 tuổi), bạn cùng lớp của Malik, là một kẻ nốc votka như nước lã, đã xuất hiện trước cửa nhà Malik đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất.

Tschick rủ Malick đi bụi trên chiếc xe Lada màu xanh ăn cắp.

Goodbye Berlin tràn ngập năng lượng của những cậu bé đang bước vào tuổi dậy thì, sẵn sàng làm vô số trò ngu ngốc để giải phóng năng lượng dư thừa.

Trong hành trình “đi bụi” cùng Tschick, Malick đã hiểu cuộc sống rộng lớn hơn rất nhiều so với cái bể bơi đắt tiền của nhà mình, và trên đời này còn có nhiều cô gái hay hơn cả “hot girl” ở lớp cậu.

Hai cậu bé đã gặp gỡ thêm nhiều con người mới khiến cả hai hiểu rằng: không bao giờ nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ.

Đó cũng là hành trình cả hai cậu bé đã tự quăng mình vào cuộc đời, tự tìm cách xoay sở để sống, thay vì chấp nhận cuộc sống với những người lớn, từ lâu đã không còn đủ năng lực chăm sóc cho họ.

Đó còn là một hành trình cả hai phải đi cho đến tận cùng để xả bung những bức bối trong lòng, là hành trình đi sâu vào nội tâm để tự hiểu bản thân, thậm chí để xác định bản dạng giới tính của chính mình.

Goodbye Berlin có rất nhiều khuôn hình tuyệt đẹp ghi lại cuộc hình trình trên những con đường vô tận, băng qua những cánh đồng bát ngát xanh tươi, đến những miền hoang vu…

Trong phim có rất nhiều tình huống xảy ra trên đường đi khiến hai cậu bé phải tìm cách đối phó. Những tình huống đó sẽ khiến khán giả phải bật cười. Thoại của phim vô cùng hài hước.

Đặc biệt là cách sử dụng thể loại nhạc mà những cậu bé sinh năm 2001, 2002 như Malick và Tschick coi là “cổ lỗ sĩ” khiến cuộc hành trình trở nên hài hước chưa từng có.

Đạo diễn đã cho những nhân vật của mình được thực hiện những trò điên rồ nhất có thể, và nhìn nhân vật với con mắt bao dung, thay vì phán xét. Để ở cuối hành trình hai nhân vật phải tự trưởng thành.

Goodbye Berlin (tên phim tiếng Đức là Tschick) do Fatih Akin, một tên tuổi của làng điện ảnh Đức thực hiện. Bộ phim đã giành được 4 giải thưởng quốc tế.

Người bạn gái mới Malik và Tschick gặp trên đường đi
Người bạn gái mới Malik và Tschick gặp trên đường đi
Đạo diễn Fatih Akin bên hai diễn viên chính trong phim
Đạo diễn Fatih Akin bên hai diễn viên chính trong phim
Tschick củng cố lòng dũng cảm cho Malik tới bữa tiệc sinh nhật của “hot girl”
Tschick củng cố lòng dũng cảm cho Malik tới bữa tiệc sinh nhật của “hot girl”
Tschick là một anh chàng có gương mặt châu Á nhưng luôn nhận mình là người Nga, trên đường đi cậu ta tự nhận là người “Di gan - Do Thái”
Tschick là một anh chàng có gương mặt châu Á nhưng luôn nhận mình là người Nga, trên đường đi cậu ta tự nhận là người “Di gan - Do Thái”
Tschick là một anh chàng có gương mặt châu Á nhưng luôn nhận mình là người Nga, trên đường đi cậu ta tự nhận là người “Di gan - Do Thái”
Tschick là một anh chàng có gương mặt châu Á nhưng luôn nhận mình là người Nga, trên đường đi cậu ta tự nhận là người “Di gan - Do Thái”
Hình ảnh 2 cậu bé phóng ô tô vào ruộng ngô là hình ảnh biểu tượng cho mong muốn khắc tên mình trên đời, khẳng định cái Tôi cá nhân của những cậu bé tuổi teen
Hình ảnh 2 cậu bé phóng ô tô vào ruộng ngô là hình ảnh biểu tượng cho mong muốn khắc tên mình trên đời, khẳng định cái Tôi cá nhân của những cậu bé tuổi teen
NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên