08/01/2016 08:15 GMT+7

Gợi ý cho Táo quân

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đêm đã khuya mà Táo quân vẫn còn ngồi trăn trở thở dài. Hỏi vì sao không ngủ thì Táo quân đáp: Đang nhức đầu với cái báo cáo cho Ngọc hoàng vào ngày 23 tháng chạp tới đây.

 Bởi năm nay quá nhiều chuyện nên rất mệt. Viết cho đủ thì báo cáo dài quá, Ngọc hoàng bảo không có thời gian để nghe. Viết ngắn thì chẳng biết lấy sự kiện nào làm chính cả. Hay ông có gì hay gợi ý cho tui đi...

- Dễ thôi. Cho hỏi ông Táo chuyện này: Trong nhà, nếu có một đứa con ngỗ ngược thì mệt lắm, làm cả gia đình rối như canh hẹ. Và khi ấy ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết?

Táo quân cười và đáp: Dễ ẹt, cha và mẹ lo giải quyết chứ ai.

- Nhất trí. Vậy ra ngoài xã hội, một con người nào đó ngỗ ngược quậy phá thì ai giải quyết?

Táo quân lại cười: Cũng quá dễ, pháp luật mà người đại diện là công chức thay mặt cho nhà nước lo giải quyết chứ ai.

- Nhất trí. Vậy trên thế giới có một nước khổng lồ ngang ngược, bất chấp luật lệ thì ai giải quyết?

Táo quân trầm ngâm: Cái này chắc phải tâu lên cho Ngọc hoàng giải quyết.

- Đấy, ông có đề tài báo cáo rồi đấy. Cái chuyện ngang nhiên xây đường băng khổng lồ trên đảo người khác, rồi cho máy bay tự tung tự tác bay tới bay lui bất chấp luật lệ hàng không, gây lo lắng cho cả thế giới là việc đáng để Ngọc hoàng sai Thiên lôi nện cho một búa rồi đấy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Táo quân