21/02/2015 09:00 GMT+7

Góc riêng tư: Tết yêu thương

TTO - "Thời gian trôi qua, ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, nên tôi chọn cách ở bên những người tôi thương yêu nhiều nhất có thể..."

Ảnh minh họa

Một bạn du học sinh chia sẻ với Góc riêng tư là năm nay bạn phải “xa cái tết yêu thương của gia đình đến gần nửa vòng trái đất. Có bao nhiêu nỗi nhớ cũng phải nén lại chờ ngày về”.

Một nữ thính giả khác vừa kết thúc khóa học và trở về đón tết cùng gia đình sau 2 năm ở xa thì cho biết tết năm nay sẽ dành trọn cho gia đình và trân trọng từng khoảnh khắc của Tết.

“Thời gian trôi qua, ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, nên tôi chọn cách ở bên những người tôi thương yêu nhiều nhất có thể, để rồi đặt riêng cho những khoảnh khắc này tên gọi tết yêu thương”, bạn chia sẻ.

Hòa vào không khí những ngày đầu năm an lành, chương trình Góc riêng tư gửi đến quí vị chủ đề “Tết yêu thương” với câu chuyện đón tết của những người con xa quê và cách cảm nhận tết của những người trẻ.

>> Góc riêng tư

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên