12/12/2015 06:00 GMT+7

​Góc riêng tư: Con nghiện game, tôi suy sụp hẳn

TTO
TTO

TTO - “Tôi suy sụp hẳn. Từ lúc chơi game cho vui, để giải trí, con tôi đã nghiện game trầm trọng lúc nào chẳng hay. Nó thậm chí còn dám ăn trộm tiền đi chợ của tôi để đi chơi game…”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sức hút mãnh liệt của game online khiến không ít người, đặc biệt là những người trẻ tuổi chìm ngập trong “cơn nghiện” và quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Với những bậc cha mẹ có con rơi vào tình trạng nghiện game luôn phải sống trong những ngày tháng khổ sở vì phải chứng kiến cảnh trẻ ngày ngày chỉ biết sống trong thế giới ảo, học hành thì sa sút, sức khỏe kiệt quệ.

Trong chương trình Góc riêng tư tuần này với chủ đề “Con nghiện game, tôi suy sụp hẳn”,  mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ tâm sự của những người trong cuộc và lắng nghe lời khuyên của chuyên gia tâm lý về vấn đề này.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên