02/01/2016 21:59 GMT+7

​Góc riêng tư: Bỏ thì thương, vương thì tội

TTO
TTO

TTO - “Tôi căm ghét chồng đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt anh ta mỗi ngày. Nhưng rồi nhìn lại 2 đứa con, đứa bé chỉ mới 1 tuổi, tôi biết phải sống sao đây?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bỏ thì thương, vương thì tội, chẳng biết thế nào cho vẹn đôi đường?”.

Đó là những dòng chia sẻ của người vợ dù rất muốn ly hôn chồng nhưng vẫn cố gắng sống vì con.

Khi tình yêu đã không còn nhưng vẫn phải sống cùng nhau, nhiều người gọi đó là địa ngục của nhiều cặp vợ chồng. Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện ly hôn, họ lại lưỡng lự vì con cái. Họ sợ những điều không tốt sẽ xảy ra với con mình.

Trong chương trình Góc riêng tư tuần này với chủ đề Bỏ thì thương, vương thì tội, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ tâm sự của những người trong cuộc và lắng nghe lời khuyên của chuyên gia tâm lý về vấn đề này.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên