20/06/2015 08:00 GMT+7

Góc riêng tư: Bạo lực gia đình bằng…chửi

TTO
TTO

TTO - “Chồng tôi chưa bao giờ đánh đập hay có bất cứ hành động gì xâm phạm thân xác tôi nhưng thay vào đó là những lời mắng nhiếc, chửi rủa và sỉ nhục".

Ảnh minh họa

"Điều đó khiến tôi không chỉ đau đớn, buồn tủi mà còn thấy bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc”. Tâm sự của một người vợ sẽ mở đầu cho chương trình Góc riêng tư tuần này với chủ đề “Bạo lực gia đình bằng… chửi”.

Gia đình là nơi trú ngụ của hạnh phúc, là cái nôi nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thơ, đó còn là nơi ta trở về sau mỗi lần vấp ngã.

Thế nhưng, với nhiều người, nơi đó lại trở thành nỗi ám ảnh nhiều khi khiến ta chẳng muốn bước chân về nhà. Nạn bạo lực gia đình nói chung và bạo lực bằng lời nói riêng đã biến gia đình thành “địa ngục trần gian”.

Chương trình Góc riêng tư tuần này mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ tâm sự của những người trong cuộc và chia sẻ của chuyên gia tâm lý để phần nào gỡ rối những thắc mắc về vấn đề này.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên