Góc riêng tư 148: Thế giới ảo cô đơn

TTO - “Thế giới ảo có rất nhiều bạn, cả gần 1.000 người, vậy mà thế giới thật lại chỉ có mình mình, gọi cho ai cũng bảo đang bận”.

Chia sẻ của một thính giả nam đã phần nào nói lên chủ đề của chương trình Góc riêng tư tuần này, đó là Thế giới ảo cô đơn.

Góc riêng tư 148: Thế giới ảo cô đơn

Sự phát triển của internet, mạng xã hội đã tạo nên rất nhiều kênh và phương thức giao tiếp cho các mối quan hệ trong xã hội, vì vậy tưởng chừng con người sẽ càng gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng không, đâu đó vẫn có những nỗi buồn có thực từ thế giới ảo.

“Ảo quá, đôi khi khiến mình hoang tưởng, làm mình sống trên facebook, zalo, viber nhiều hơn. Ảo quá, đôi khi làm mình hụt chân khi bước ra thế giới thực, để rồi con người sống với nhau nhạt nhẽo hơn, vô vị hơn rất nhiều…” - một thính giả tâm sự.

Vậy làm sao để tránh khỏi những nỗi cô đơn trên thế giới ảo và làm gì để có được những giá trị thật sự về tình người, sự quan tâm trên thế giới ấy? Mời quí vị cùng đến với cuộc trò chuyện cùng ThS. tâm lý Đào Lê Hòa An.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất