- Chia sẻ: Tin chứ, nếu họ hứa không trúng ngày... cá tháng Tư (1-4). Nói đùa em đó, chứ trong tình yêu, nếu người ta yêu thật lòng thì chờ gấp 3-4 lần 10 năm người ta vẫn chờ. Minh chứng là hồi chiến tranh, miền Nam, miền Bắc nước ta bị chia cắt, nhiều người vợ vẫn son sắt, thủy chung chờ chồng đi tập kết từ năm 1954 tới 1975 mới đoàn viên đó em.
Thời hiện đại, trên lý thuyết thì việc đợi chờ nhau thật ra không khó như hồi xưa vì có rất nhiều phương tiện như Internet, điện thoại… hỗ trợ. Do vậy, khoảng cách giữa hai người yêu nhau chắc chắn sẽ rút ngắn lại. Tuy nhiên, đôi khi sự phát triển của truyền thông lại làm cho thế giới mở ra, mối quan hệ "xuyên quốc gia" luôn được kết nối làm người ta dễ chênh chao...
Song em cũng đừng vì thế mà mất hết niềm tin vào tình yêu, trong đó có yêu xa, chờ đợi. Chỉ có điều là trước khi quyết định đặt tình yêu vào người ở xa mình, hứa chờ mình những 10 năm thì em phải lường trước những biến cố có thể xảy ra như xa mặt cách lòng hoặc sự nghi ngờ, ghen tuông lung tung trong quá trình yêu xa có thể giết chết tình cảm...
Chúc em có một tình yêu đẹp!
* Em quen một người, theo em thấy thì anh ấy không đến nỗi nào. Nhưng ba mẹ em nhất quyết ngăn cản chỉ vì "nhìn cái thằng đó hơi… đẽo"! Em định "tuyên chiến" với ba mẹ rằng: "Ba mẹ mà ép con quá thì con sẽ nghỉ học, bỏ nhà theo anh ấy". Anh thấy có được không?
- Chia sẻ: Em à, cái nhìn của ba mẹ đôi khi cảm tính nên có thể không giống ý em. Tuy nhiên cũng không phải nghĩ như vậy mà bỏ qua lời cảnh báo, ngăn chặn của ba mẹ và càng không nên ra hạ sách "tuyên chiến" với ba mẹ như em định làm!
Nếu anh chàng ấy thật sự đàng hoàng và yêu em thật lòng thì anh ta sẽ không bao giờ đồng ý để em "đối đầu" với ba mẹ! Hãy thử đặt giả thiết thế này, khi em "quay lưng" với ba mẹ để đi theo tiếng gọi của tình yêu thì có thể ban đầu (vì lý do nào đó) anh ta sẽ vui vẻ, thậm chí cổ xúy. Nhưng về sau có thể người ta sẽ nghĩ rằng: "Ngay cả ba mẹ mà cô ấy còn dám bỏ để theo mình thì mình có là cái gì đâu mà cô ấy không dám bỏ để theo người khác?".
Do vậy, đừng dại dột mà hành động nông nổi. Lẽ ra em nên bình tĩnh để tìm hiểu vì sao cả ba mẹ mình đều nhận xét và ngăn cản mình. Người lớn thường có kinh nghiệm, do vậy em cần tôn trọng ý kiến. Sau khi tìm ra ngọn nguồn, nếu đó là nhận xét oan uổng thì em và người yêu hoàn toàn có cơ hội để chứng minh và thuyết phục ba mẹ!
Chúc em vững chãi để có thể đối mặt với khó khăn. Hạnh phúc phải được chứng minh bằng sự chân thành chứ không phải đưa ai đó (nhất là người thân, người thương) vào thế đã rồi, hoặc "bắt" điểm yếu để ràng buộc...
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận