21/09/2015 15:57 GMT+7

Rực rỡ sắc màu “phố Trung thu” Hà Nội

THẢO NGA
THẢO NGA

TTO - Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Trung thu, người Hà thành dù bận đến mấy cũng sắp xếp để cùng bạn bè, người thân hay đưa các em nhỏ nhà mình đến với Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Mới sẩm tối nhưng dòng người đổ về Hàng Mã ngày càng đông. Khung cảnh nhộn nhịp ở đây chẳng khác gì những phiên chợ quê trong những ngày giáp tết âm lịch

Không chỉ để mua những món đồ trang trí cho ngày rằm sắp tới, chụp ảnh kỷ niệm mà hơn hết họ đến đây để được trở lại tuổi thơ xưa với những thứ đồ chơi đã đi vào ký ức của mỗi người.

Dường như người tiêu dùng đang sợ những hàng đồ chơi từ Trung Quốc với những rủi ro về sức khỏe và tính chất bạo lực nên ra đây tìm mua các mặt hàng đồ chơi Việt Nam đa dạng, đẹp và có tính nhân văn hơn.

Có thể thấy hình ảnh những chiếc đèn ông sao truyền thống đủ màu sắc rực rỡ bày bán khắp các cửa hàng trên tuyến phố này
Chiếc đèn lồng in hình biển đảo được đông đảo bạn trẻ thích thú đón nhận
Mặt nạ dân gian như chú Tễu, chú Cuội, ông Địa, mặt thỏ... mang đậm nét văn hóa Việt chiếm một không gian nhỏ giữa vô vàn đồ chơi sặc sỡ nhưng vẫn thu hút người mua
Một gian hàng chỉ bày bán những đồ chơi trung thu truyền thống làm nhiều người thấy nhớ và ấm lòng vì các loại đồ chơi truyền thống vẫn được gìn giữ
Những chiếc đèn cá chép rực rỡ được làm rất thủ công có giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng
Những chiếc đầu lân rực rỡ phục vụ các cuộc múa lân, một phong tục lâu đời mang lại không khí náo nhiệt vào mỗi dịp Trung thu
Bé Nam Phong và Thùy Dương vô cùng tò mò, thích thú với những món đồ bố mẹ mua tặng. Trong mắt các em có lẽ rằm tháng tám luôn kỳ diệu, huyền ảo và đẹp đẽ

 

THẢO NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên