- Này bà chủ, bọn tui uống không phải cho mình đâu nhé, bọn tui uống để giữ ngôi vô địch đó!
- Vô địch gì mấy cha nội?
- Vô địch uống bia Đông Nam Á. Bà không thấy báo chí đưa tin rần rần hả!
- Trời, mấy ông say rồi, mấy ly vào là nói lung tung.
- Bà mới là lung tung đó, bọn tui đang uống cho say nè, có say mới giữ vững ngôi vô địch thế giới...
- Đúng là mấy cha nội coi ông trời bằng nửa con mắt!
- Bà lại càng không biết, chỉ có bọn say tụi tui mới lạc quan, mới giữ được cái đánh giá dân xứ mình lạc quan nhất thế giới. Bà nhìn xem, say rồi bọn tui mới dám ăn mớ chân gà thúi của bà, mới dám tơ tưởng chuyện tăng lương để đưa vợ con đi nghỉ mát, mới dám hiên ngang về nhà mà không sợ thằng cướp nào, mới dám nghĩ đến chuyện tặng ông bà nội ngoại cái sừng tê giác xài chơi...
- Thôi mấy cha nội, tính tiền cho tui đi rồi muốn giữ chức vô địch gì thì giữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận