![]() |
1 cảnh trong phim |
Harry Sanborn (Jack Nicholson), chủ một hãng thu âm lớn, tuổi xế chiều song vẫn còn đầy phong độ. Với bộ cánh lịch lãm cùng điếu xì gà trên tay và chiếc xe thể thao bóng loáng, Harry vẫn khiến bao nàng chân dài mê mệt. Màn kịch bắt đầu khi Harry đến nghỉ mát tại biệt thự của gia đình cô bạn gái trẻ trung xinh xắn Marin (Amanda Peet). Mẹ của Marin, bà Erica Barry (Diane Keaton), một nhà viết kịch, đột ngột trở về thấy gã đàn ông lạ trong nhà mình đã tá hỏa tưởng kẻ trộm.
Khi Harry đang say sưa điệu nhạc trữ tình bên cô bạn gái trẻ bỗng dưng lăn đùng ra ngất xỉu, bà Erica buộc phải sơ cứu, hô hấp nhân tạo bất đắc dĩ cho lão già háo sắc đã quấy rầy sự yên tĩnh thường nhật của bà, sau đó cứ ngang bướng ở lì tại nhà bà. Vậy mà duyên già lại dần bén nở qua những cọ quẹt đáng yêu giữa hai người luống tuổi. Và cô con gái hiểu chuyện rút lui...
Với Something’s gotta give, Jack Nicholson đã thể hiện thật ngọt vai ông già gân Harry với nụ cười tinh quái, óc khôi hài, tính cách ngoan cố đó nhưng chân thành và rộng lượng, khiến Erica chợt nảy mầm những rung động muộn màng. Diane Keaton thủ vai Erica thật hợp, với một dung nhan mặn mà, cá tính độc đáo, tinh tế và nhạy cảm; khiến lão già Harry vốn toàn dập dìu bên những cô gái mơn mởn bỗng giật mình thú nhận: ông đã yêu một người luống tuổi.
Nét đặc sắc của Something’s gotta give chính là cuộc tình duyên dáng này. Thế nhưng sau cơn đau tim đột ngột Harry bỗng không đủ can đảm để đối diện với tình yêu, trở nên bối rối như một đứa trẻ và chạy trốn. Erica như bị phụ bạc, giận mình sao còn quá dại khờ và trút hết tâm tư sáng tác một vở kịch trào lộng về mối tình già của chính mình.
Chuyện phim còn dẫn dắt tới những tình tiết phức tạp và mãnh liệt: khi nước mắt khô đi, Erica lại đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ chàng bác sĩ Julian Mercer (Keanu Reeves) kém bà đến 20 tuổi. Erica khuây khỏa bên Julian cho đến đúng vào ngày sinh nhật của bà: Harry lại xuất hiện tại Paris và làm đảo lộn tất cả!
Bộ phim đã bóc lớp vỏ bọc của mỗi người khi đối diện với tình yêu. Sau chừng ấy năm tháng theo đuổi những cuộc tình vô vị, Harry đã kịp nhận ra tình cảm đích thực bấy lâu nay ông kiếm tìm và quyết giành lấy nó. Erica vốn khát khao cảm xúc, dù thừa kinh nghiệm và bản lĩnh đến đâu cũng “đổ” trước tiếng nói của con tim, hờn ghen giữa phố đông người hệt như bao cô gái trẻ…
Something’s gotta give không là bộ phim chỉ dành cho những người có tuổi mà còn cho bất cứ ai đang yêu và sẽ yêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận