27/09/2006 03:47 GMT+7

Giòn tan tiếng cười

TRẦN VĂN
TRẦN VĂN

TT - Chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) đang là mái ấm tình thương cho nhiều trẻ em mồ côi, tàn tật và các cụ già không nơi nương tựa. Nơi này lúc nào cũng ấm tình thương, giòn tan tiếng cười trong những trò chơi dân gian của trẻ.

mqC6mQdV.jpgPhóng to
TT - Chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) đang là mái ấm tình thương cho nhiều trẻ em mồ côi, tàn tật và các cụ già không nơi nương tựa. Nơi này lúc nào cũng ấm tình thương, giòn tan tiếng cười trong những trò chơi dân gian của trẻ.

Sư thầy Thích Đàm Lan (ảnh) - trụ trì chùa Bồ Đề, người trực tiếp cưu mang và dành tình thương cho trẻ - tâm sự: “Nhà chùa nguyện sẽ là nơi để các em mồ côi tìm lại tình người giữa chốn bụi trần, để các cụ già không nơi nương tựa tìm lại niềm vui đã mất”.

TRẦN VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất