20/07/2007 05:05 GMT+7

Giới thiệu cây bút trẻ: Bất ngờ Nguyễn Như Quỳnh

MỄ THÀNH THUẬN thực hiện
MỄ THÀNH THUẬN thực hiện

AT - Nguyễn Như Quỳnh đang học năm nhất khoa quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM. Cô vừa đoạt giải nhất của cuộc thi viết truyện ngắn do báo Tiếp Thị & Gia Đình tổ chức lần hai năm 2007 với truyện Ba tôi, người thợ rèn.

* Như Quỳnh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình?

- Quỳnh sinh năm 1983, quê gốc ở Quảng Ninh, thời niên thiếu lại có cơ hội cùng gia đình sống gắn bó với vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Nói chung mình là người gốc Bắc thiệt nhưng văn viết lại rặc chất Nam bộ. Hiện tại thì Quỳnh ở với gia đình tại quận Gò Vấp. Quỳnh đã tốt nghiệp Trường Du lịch, bây giờ thì vừa học hệ tại chức ĐH KHXH&NV TP.HCM, vừa làm thêm nhiều việc...

* Mục đích chính khiến Quỳnh quyết định tham gia cuộc thi này là…

- Đương nhiên chỉ là để thử sức thôi. Mình không hề nghĩ lại có thể đoạt được giải nhất. Vì vậy khi nghe xướng tên mình đoạt giải nhất, Quỳnh vừa mừng vừa run. Đứng trên bục lãnh giải mà hai chân cứ run đến mức tưởng như không thể đứng vững được nữa!

Đến giờ Quỳnh vẫn nghĩ mình đoạt giải là có một phần do may mắn. Nội dung tác phẩm của Quỳnh có mới lạ hơn các tác giả khác ở chỗ mình không đề cập đến tình yêu, mà đề cập đến tình người trong một người cha... - cái dễ làm lay động lòng người.

* Để lay động lòng người chắc giọng văn của Quỳnh phải tình cảm lắm?

- Ai gặp Quỳnh cũng bảo là Quỳnh khác với hình dung của họ quá mức! Giọng văn của Quỳnh như thế (tình cảm - NV), nhưng nhìn hình thức của Quỳnh lại trông khác hẳn! Ai cũng bảo trông mình giống một nữ doanh nhân hơn nhà văn.

Thật ra ít ai biết tính Quỳnh hay cảm thông, dễ sẻ chia với những mảnh đời, những số phận bất hạnh... Chính vậy nên Quỳnh không thể làm nhà quản lý kinh tế như ba mẹ mong đợi. Còn bạn bè Quỳnh, nhiều đứa tỏ ra từ bất ngờ đến cực kỳ kinh ngạc khi nghe tin Quỳnh đoạt giải lần này. Tụi nó đều nói với Quỳnh: “Bất ngờ quá!”.

* Dự định dài lâu của Quỳnh?

- Từ khi đoạt giải, Quỳnh vui lắm! Trước tiên phần thưởng đã giúp mình khẳng định được với ba mẹ, với chính bản thân rằng “dù mình là cô con út vẫn có thể làm nên chuyện”. Về lâu dài Quỳnh mong sẽ bước được vào nghề viết để trở thành một nhà văn.

* Quỳnh “xử lý” 20 triệu tiền thưởng như thế nào?

- Sẽ mua một laptop để mỗi lúc đi đâu đó xách theo viết văn, hoặc có thể ghi lại bất cứ cái gì chợt thoáng qua đầu mình. Những ý tưởng hay vẫn thường thoáng qua đầu mình mọi lúc, mọi nơi… mà không kịp ghi lại thì sẽ rất dễ quên. Nhưng cái laptop cho đến giờ vẫn chưa mua được, trong khi tiền thưởng lại bị bớt xén khá nhiều để đãi bạn bè…

* Chúc Quỳnh sớm khẳng định được tên tuổi của mình trên văn đàn.

J26OKvDJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỄ THÀNH THUẬN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên