![]() |
Thu ở Primrose, London (Anh) |
Ngày nào cũng đi trên con đường này mà em không nhận ra sự chuyển mình của đất trời sang thu. Chỉ qua một đêm thôi mà dường như mọi thứ đã thay đổi, lá trên cây đã vàng nhiều và từng ngọn gió vi vu cũng làm lá bay theo gió. Ôi, trời Tây vào thu ai cũng bảo buồn, còn em thì mùa thu đẹp lắm bởi vì em thích lá vàng, em thích gió thu bay bay. Em thích ngắm những tán lá vàng đó, thích chụp hình chúng và thích nhìn chúng bay lượn trong gió, trên đầu em.
Mùa thu đã đến. Ngoài trời những chiếc lá vàng đung đưa, vài chiếc từ trên cành cao rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất vô tình khẽ chạm vào vai em. Cầm chiếc lá lật qua lật lại rồi ngắm chiếc lá mềm mại và mỏng manh như những tà áo dài thiếu nữ VN em bắt gặp trong mỗi dịp tết VN tại nước Anh này. Thật đẹp, thật dịu dàng. Mùa thu cũng dịu dàng như em, như những thiếu nữ Hà Nội nơi đây.
Tiết trời ngày thu nắng không quá rạo rực, oi bức. Những ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp làm yên ả lòng người. Đi qua những công viên rộng lớn em thích đứng lại và lắng tai nghe thoảng đâu đó tiếng gió cuốn lá vàng xào xạc. Ở đây chẳng thể nào bắt gặp được hình ảnh phượng đỏ hết mùa hè nhường chỗ cho hoa điệp vàng khắp phố phường, hoa rung rinh khi gió thu về.
Gió se lạnh, hơi sương buổi sáng mùa thu làm em nghĩ đến anh, nghĩ đến Hà Nội. Nếu ở Hà Nội mùa thu em khoác chiếc áo mỏng thì ở nơi này em phải khăn choàng cổ với áo khoác dày, ít hơn mùa đông là chưa dùng găng tay khi xuống phố. Mỗi lúc trời sang thu là anh thường dặn dò em phải giữ thật ấm khi ra ngoài, nếu không em sẽ bị ho. Mấy bông hoa mùa hè trong vườn của em cũng bắt đầu héo úa vì gió thu. Ôi, mùa thu đã về.
Ánh nắng diệu kỳ của những buổi giao mùa càng lung linh, ấm áp. Thi thoảng những cơn gió nhè nhẹ thổi vào mặt em làm mái tóc em rối bời thì em lại ước có anh bên cạnh để vuốt tóc em thật khẽ.
Trời trở lạnh, em lại ra chợ VN tìm mua vài cuộn len thật đẹp, thật ấm áp rồi cặm cụi đan hai chiếc khăn choàng cổ cho chúng ta. Anh thường bảo em đừng tốn thời gian cho chuyện này vì chỉ cần ra chợ là có ngay hai chiếc khăn em thích, nhưng em không thích vậy. Từng mũi từng mũi len em đan tặng người yêu sẽ ấm áp, hạnh phúc biết bao hơn anh nhé!
Mùa thu, ở đây em thèm bắt gặp những gánh hàng rong khắp phố để có thể ngửi mùi hương ổi chín. Em và đám bạn xuống phố nhưng chỉ có dòng người tấp nập qua lại và những chiếc lá vàng bay bay trong gió thu, chẳng có hương vị nào của quê hương hết, anh ạ.
Sáng nay, trời thu trong xanh, gió mát, trên bầu trời chỉ vài áng mây mỏng trôi lang thang, thong dong như ngắm nhìn những dòng người hối hả của cuộc sống thường nhật xứ này. Em vẫn thả bộ trên con đường quen thuộc hằng ngày nhưng hôm nay những chiếc lá vàng quen thuộc ấy lại rơi nhiều hơn, hối hả hơn. Em bỗng như "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” nơi xứ xa này vậy đó anh.
Mùa thu với em thật đẹp nhưng bây giờ lại chứa chan nhiều kỷ niệm nhớ thương.
Áo Trắng số 19 (ra ngày 15/10/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận