
Hiện vật quý được chăm sóc, bảo vệ tại Bảo tàng Phụ nữ TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG
Dư luận bất bình, bức xúc với hình ảnh du khách ngồi lên ngai vàng quậy phá, bẻ gãy bảo vật… Việc này đã tác động tiêu cực đến du lịch Huế. Có mấy bạn bè tôi từ nước ngoài điện thoại hỏi thực hư vì quá bất ngờ trước "việc khó tin" này.
Không ai nghi và tin là bảo vật quốc gia lại được quản lý lỏng lẻo và bảo vệ bất lực như vậy? Theo khoản 7 điều 4 Luật Di sản văn hóa (2011) "Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học; được bảo vệ và bảo quản theo chế độ đặc biệt".
Việc trưng bày bảo vật quốc gia không có tủ kính ngăn bụi, không gian và nhiệt độ bình thường nên dễ hư hỏng. Khi bị hỏng là vật gốc mất vĩnh viễn, chỉ còn vật phục chế.
Trách du khách kém văn hóa nhưng nghĩ lại trách nhiệm, từ bộ chủ quản, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho đến từng nhân viên ở đây cũng là chuyện đáng buồn. Ở nhiều bảo tàng chỉ cần khách bước qua giới hạn cho phép đã lập tức bị ngăn chặn.
Luật Di sản văn hóa đã quy định trách nhiệm cụ thể về bảo vật quốc gia. Câu chuyện từ cố đô Huế nghĩ về việc gìn giữ bảo vật và hiện vật cả nước hiện nay. Không ít di tích quốc gia không có người trực, nói chi bảo vệ, khách muốn tham quan phải điện thoại báo trước.
Trên thế giới, nhiều bảo tàng và cung điện xưa cấm chụp hình, quy định thời gian nhìn ngắm, hạn chế trò chuyện… nhằm giữ gìn hiện vật bền vững và tính trang nghiêm, định kỳ đóng cửa để bảo dưỡng. Hầu hết các nước không có dịch vụ cho du khách thuê trang phục làm vua, hoàng hậu, công chúa, thái tử… giả. Họ chỉ cho thuê trang phục truyền thống xưa và nay.
Huế còn những quán cơm vua, các nhà hàng chế biến ẩm thực hoàng gia, mời khách thưởng thức tinh hoa món ngon cung đình. Việc này tốt nhưng việc cho khách thuê trang phục đóng giả vua chúa, hoàng tộc, nhân viên phục vụ cũng hóa trang thành quan lại, nô tì phục vụ vô tình tự hạ thấp tổ tiên.
Đâu thể giàu hơn nhờ kiểu kinh doanh đó! Nhiều người và không ít du khách hỏi tôi: "Tại sao Huế vẫn tồn tại kiểu kinh doanh như vậy?". Tôi chịu. Ai biết trả lời giùm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận