Thứ 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022
-
Đâm chết bạn trai vì không đeo nhẫn cưới, người phụ nữ lãnh 20 năm tù
TTO - Thấy người yêu không đeo nhẫn cưới, Băng tức giận rút dao đâm người yêu tử vong.
-
Nam thanh niên rời khỏi phòng trọ sau đó tự thú giết chết bạn gái
TTO - Sau tiếng cãi vã lớn, một nam thanh niên đi ra khỏi phòng trọ, còn người bạn gái được hàng xóm phát hiện tử vong trên vũng máu.
-
Giết người yêu mang thai 4 tháng rồi chôn xác bên bờ suối
TTO - Đặng Tuấn Trường sống như vợ chồng với người yêu 26 tuổi. Do mâu thuẫn cá nhân, thanh niên này đã giết người yêu rồi chôn xác ở bờ suối. Tại thời điểm bị giết, cô đang mang thai 4 tháng.
-
Hiếp dâm rồi siết cổ bạn gái đến chết vì nghi ngờ có người yêu khác
TTO - Tìm đến nhà người yêu hàn gắn tình cảm, sau khi ép buộc người yêu quan hệ tình dục, Thành nghi ngờ chị có người yêu khác nên tiếp tục cãi cọ, siết cổ chị đến chết, rồi lấy 31 triệu đồng bỏ trốn.
-
Nghi bị phụ tình, dùng dao đâm mẹ của người yêu để dằn mặt
TTO - Nghi mình bị phụ tình, gã thanh niên đóng giả làm tài xế Grab để theo dõi, lên kế hoạch rồi ra tay giết mẹ của người yêu để dằn mặt.
-
Giết người yêu đêm Valentine, cô gái chuốc rượu và mang theo dao
TTO - Trước khi ra tay giết người yêu trong đêm 14-2, cô gái đã chuốc rượu cho cả người yêu lẫn cha người yêu say khướt. Cô thường mang theo con dao dùng để gây án.
-
Nghi phạm giết người yêu rồi phân xác phi tang sắp hầu toà
TTO - Sợ người yêu bỏ rơi, Vũ Ngọc Hiếu (30 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) đã ra tay giết người yêu rồi ôm thi thể ngủ 8 tiếng trước khi phân xác phi tang.
-
Giết người yêu rồi tự tử nhưng bất thành... đành báo công an
TTO - Sau khi dùng dao đâm chết bạn gái, Giang đã tự sát nhưng bất thành. Cuối cùng đối tượng đã gọi điện thoại cho công an trình báo sự việc.
-
Tìm thấy thi thể nạn nhân nghi bị người yêu cũ giết, phi tang xác
TTO - 20h30 tối 4-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh và TP.HCM đã phát hiện thi thể nạn nhân mà Vũ Ngọc Hiếu đã phi tang tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.
-
'Xin quý tòa cho bị cáo một con đường sống'
TTO - Đó là câu nói nức nở của mẹ cô gái bị đâm chết, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử chàng trai đã ra tay sát hại người yêu chỉ vì một phút quá nóng giận.
Đọc nhiều
-
Danh ca Khánh Ly hát "Gia tài của mẹ", đơn vị tổ chức bị mời làm việc
-
Giáo viên lý giải điểm thi lớp 10 thấp 'không thể tin nổi'
-
Đại tá Bùi Văn Tùng xứng đáng nhận được sự công bằng
-
Nga công bố tọa độ trụ sở Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, NATO... để 'đề phòng'
-
TP.HCM truy thu và phạt 31 tỉ đồng một người thu nhập 'khủng' từ Google
-
Bộ Công an: Thông tin ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tự tử là thất thiệt