Giết người vì bị đòi nợ 100.000 đồng

A.KHÁNH
A.KHÁNH

TTO - Sau khi đâm chết người vì món nợ 100 nghìn đồng, Long cạo trọc đầu, thay hình đổi dạng ra Bắc vào Nam lẩn trốn tới 14 năm rồi mới ra đầu thú.

Chờ minh oan sau 10 năm lãnh án chung thân Hung thủ giết chủ nhà trọ và cháu rể ra đầu thúNghi phạm giết người, chôn xác phi tang đầu thú

js2iJtp6.jpgPhóng to
Bị cáo Phạm Thanh Long tại tòa - Ảnh: A.Khánh

Sáng 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Phạm Thanh Long (sinh năm 1966, trú xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc nay là TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, năm 1999, Long làm công nhân công ty cầu đường Nghệ An. Khoảng giữa năm 1999, trong khi thi công công trình ở xã Mường Nọc (huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An), Long mượn của ông Phạm Văn Tuấn (trú xã Mường Nọc) 100 nghìn đồng để uống rượu và đánh bài.

Nhiều lần ông Tuấn đòi nhưng Long không trả.

Đêm 15-10-1999, khi Long cùng nhóm công nhân đi uống rượu về thì ông Tuấn đến đòi tiền. Long không trả mà lớn tiếng trách móc dẫn đến xô xát. Tuấn dùng dao chém Long bị thương nhẹ. Long dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tuấn khiến ông tử vong.

Sau khi gây án, Long thay hình đổi dạng, ra Bắc vào Nam, lên Tây Nguyên lẩn trốn.

Ngày 18-11-1999, công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Long về tội giết người. Đến ngày 19-8-2013, Long được người thân đưa từ Đắk Lắk ra công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại phiên tòa, Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cho biết sau nhiều năm trốn lệnh truy nã, khổ sở, Long ra đầu thú cho thanh thản.

Hội đồng xét xử sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã tuyên phạt Long 8 năm tù về tội giết người. Đồng thời buộc Long phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 75 triệu đồng (trong đó, gia đình Long đã bồi thường trước đó 15 triệu đồng).

A.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất