23/06/2008 07:43 GMT+7

Giếng cổ trong phố cổ

 LÊ BÍCH
 LÊ BÍCH

TT - Tại số nhà 19 ngõ Tạm Thương - căn ngõ nằm trong lòng phố cổ Hà Nội - vẫn còn một chiếc giếng cổ đã hơn 100 năm. Giếng được xây bằng gạch theo lối cổ. Bác Ngọc, 57 tuổi, người thừa hưởng chiếc giếng này, kể: "Từ khi ông tôi về đây đã có chiếc giếng này. Giếng thường là nơi giao lưu, sinh hoạt, gặp gỡ của cả ngõ. Ngày xưa cả ngõ cứ 3-4 nhà có một nhà có giếng, nhưng bây giờ ít nhà có giếng lắm. Trông cũ vậy nhưng rất hữu ích. Nước của giếng rất trong, những hôm cúp nước là cả xóm lại nhờ đến cái giếng này. Mà bây giờ thì hay cúp nước lắm".

cBBaCXeP.jpgPhóng to
TT - Tại số nhà 19 ngõ Tạm Thương - căn ngõ nằm trong lòng phố cổ Hà Nội - vẫn còn một chiếc giếng cổ đã hơn 100 năm. Giếng được xây bằng gạch theo lối cổ. Bác Ngọc, 57 tuổi, người thừa hưởng chiếc giếng này, kể: "Từ khi ông tôi về đây đã có chiếc giếng này. Giếng thường là nơi giao lưu, sinh hoạt, gặp gỡ của cả ngõ. Ngày xưa cả ngõ cứ 3-4 nhà có một nhà có giếng, nhưng bây giờ ít nhà có giếng lắm. Trông cũ vậy nhưng rất hữu ích. Nước của giếng rất trong, những hôm cúp nước là cả xóm lại nhờ đến cái giếng này. Mà bây giờ thì hay cúp nước lắm".
 LÊ BÍCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất