- Thôi đi ông ơi, đâu phải người chủ tương lai nào cũng được ở trong ký túc xá “năm sao” đâu. Số lượng những người chủ tương lai ở ký túc xá “năm sao” chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với số người ở ký túc xá “ngàn sao”...
- Ký túc xá “ngàn sao” là sao?
- Là ký túc xá mà chuột, gián nhan nhản. Chuột dạn đến độ tối đến vào vén chăn gặm chân các người chủ tương lai! Các phòng vẫn dùng nhà vệ sinh chung, nhiều chỗ tróc hết ximăng, lộ cả lõi sắt bên trong. Mỗi sinh viên chỉ được khoảng 1,5m2 thôi...
- Sao chênh lệch quá xá vậy?
- Chưa đâu, chui vào được ký túc xá “ngàn sao” vẫn còn may mắn hơn khối sinh viên phải ở nhà trọ. Ở đó còn thêm nỗi lo trộm cắp, cướp giật, giang hồ tấn công... Đã vậy mà còn nơm nớp lo nay tăng giá điện, mốt tăng giá nước, ngày kia tăng giá nhà... Khổ ơi là khổ.
- Cùng sinh viên cả, sao kẻ sướng người khổ thế nhỉ?
- Hỏi như ông anh thà bắt đầu gối mà hỏi. Sinh viên tụi em quen tự an ủi rồi: giày dép còn có số kia mà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận