02/01/2014 08:47 GMT+7

Giàu thật, giàu giả

BÚT BI
BÚT BI

TT - Người ta lại ồn ào về những người giàu có trên sàn chứng khoán. Nghe nói có người lặng lẽ rời bảng nhà giàu.

- Chúc mừng gương mặt mới và người giữ ngôi quán quân. Cầu mong có thêm nhiều công ty ăn nên làm ra, danh sách người giàu dài thêm. Xin được chia sẻ với những vị đã rời “phố nhà giàu”.

- Làm ăn mà ông. Có ăn có thua...

- Nhưng tôi lo là chuyện vào ra bảng giàu nhất không do làm ăn bị đào thải mà bởi chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Thì ông có nghe mấy cái vụ đầu tư chéo qua chéo lại, tay không bắt giặc, lấy mỡ nó rán nó, moi tiền bên này mua cổ phần bên kia...

- Ông nói tôi chẳng hiểu gì cả.

- Ông lạc hậu quá. Có người giàu lên bằng sự lắt léo mà phần lớn những người có tên trong bảng nhà giàu không bao giờ thèm làm.

- Tôi nhớ đến đại gia từng có tên trong bảng nhà giàu khoe làm chủ cả chục công ty. Té ra vị ấy tiền ít nhưng liều mạng phù phép biến tiền người thành tiền mình, giờ phải đối mặt với pháp luật.

- Với vị đó, cái tên trong bảng xếp hạng dựa vào mấy tờ cổ phiếu là mặt phải của sự giàu có, còn mặt trái là nợ nần, lắm khi còn lớn hơn cả mặt phải.

- Nghe nói Nhà nước quyết dẹp mấy cái vụ đầu tư chéo qua chéo lại. Sợ năm sau bảng nhà giàu lại có nhiều thay đổi.

- Được vậy tôi nghĩ mấy người làm ăn chính đáng được vinh danh trong bảng nhà giàu cũng mát lòng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên