![]() |
Thủ lĩnh Zidane đang bị các đàn em âm mưu truất phế |
Trên tờ Le Parisien, cầu thủ đang chơi cho CLB Arsenal này cho rằng: “Zidane đã 32 tuổi và đến lúc anh ấy nên nói lời chia tay với đội tuyển Pháp. Lối chơi xoay quanh anh ta cho thấy không còn phù hợp với đội Pháp nữa…”.
Tờ Le Parisien và hãng tin AFP bình luận rằng Henry muốn đội tuyển Pháp xây dựng lối chơi quanh anh khi Pháp chuẩn bị bước vào vòng loại World Cup 2006 - giải đấu mà họ nằm cùng bảng với đội đang chơi lên chân CH Ireland. Henry cũng cho rằng hàng công của đội Pháp sẽ hiệu quả hơn nếu họ xây dựng lối chơi dựa trên hàng tiền đạo chứ không phải tiền vệ như hiện nay.
Mối quan hệ giữa Henry và Zidane bắt đầu căng thẳng sau trận gặp Anh ở vòng bảng. Ở những phút cuối trận cầu này - thời điểm mà đội Pháp được hưởng quả đá phạt ngoài vòng 16,50m, Henry rất muốn nhận trách nhiệm thực hiện pha đá phạt này.
Tuy nhiên, Zidane với tư cách đội trưởng đã yêu cầu Henry nhường quyền cho anh (và thành bàn). Ở những trận sau, mọi cú đá phạt trực tiếp hay gián tiếp của Pháp cũng đều do Zidane thực hiện, trong khi ở CLB tiền đạo Henry đã không ít lần ghi những bàn thắng đẹp mắt từ các pha đá phạt.
Mâu thuẫn giữa Henry và Zidane đã khiến nội tình Pháp sau Euro 2004 “nát như tương bần”! Đội Pháp được chia làm hai phe rõ rệt: một bên gồm Henry, Patrick Vieira, Robert Pires và bên còn lại gồm những cầu thủ có tuổi như Zidane, Lizarazu, Desailly. Bên ủng hộ Henry cho rằng họ đủ sức gánh vác thay cho những chiến binh già nua của đội quân áo lam để thiết lập nên một sức mạnh mới cho đội tuyển Pháp trong “chiến dịch” tìm vé dự vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức.
Phản pháo trở lại, thủ quân đội tuyển Pháp đã nói một cách yếu ớt rằng: “Tôi chưa nghĩ đến việc chia tay với đội tuyển quốc gia, và tôi sẽ xem xét việc ấy trong một thời điểm thích hợp để công bố với mọi người. Từ đây cho đến thời điểm đó, tôi nghĩ rằng chức thủ quân của đội tuyển Pháp sau Desailly là tôi. Còn Vieira thì hãy đợi đấy, rồi cũng sẽ đến lượt anh ta thôi mà…”.
Đằng sau mỗi thất bại người ta luôn mổ xẻ để tìm nguyên nhân, bàn biện pháp khắc phục. Nhưng “khắc phục” bằng những lời lẽ chỉ trích, bới móc, nói xấu nhau như những gì đội Pháp thể hiện trong những ngày qua thì quả là đáng buồn thật. Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ việc ông Santini trút bỏ trách nhiệm lên đầu các học trò ngay sau lúc vừa đặt chân trở lại Paris hoa lệ…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận