
Nhiều người giật cô hồn giờ đi thành nhóm, phân chia địa bàn - Ảnh: AN VI
Bài viết "Giật đồ cúng ‘cô hồn’ hay ‘cô hồn’ giật đồ cúng?" nhận được nhiều ý kiến phản hồi, góp ý từ bạn đọc.
Bức xúc với những hành động khó coi của "cô hồn" sống
Cứ tới rằm tháng Bảy, lướt mạng xã hội không khó bắt gặp những đoạn video chia sẻ cảnh gia chủ bất lực trước những “cô hồn sống” rảo quanh trước nhà trực chờ giật đồ cúng.
Như một đoạn video chia sẻ trên TikTok cho thấy gia chủ vừa bày mâm cúng đơn sơ với dĩa trái cây cùng các loại bánh chưa được một phút đã có 2 thanh niên đi xe máy tiến lại gần.
Ngắm nghía bàn cúng hơi “hẻo”, người ngồi phía sau thẳng tay hất tung đồ cúng xuống đường, để giật chiếc bàn bày đồ cúng.
Nhang, đèn, trái cây, bình hoa… rơi bể đầy đường. Gia chủ chỉ biết đứng nhìn bất lực.
Bạn đọc Xuân An nhận thấy hiện nay, nhiều nhóm thanh niên trai tráng khỏe mạnh xem đây là dịp để làm ăn nên rất “đầu tư” thời gian, thậm chí còn phân chia địa bàn hoạt động.
Bạn đọc Phạm Nghĩa kể lại câu chuyện trong xóm của mình: “Mới trưa qua trong xóm, giật cô hồn xong bưng luôn cả cái bàn của người ta chạy mất. Mấy chậu lan đẹp đẹp treo đằng trước cũng bị giật mất luôn. Chưa kể còn giành nhau chửi bới um sùm”.
Đã hơn 60 tuổi, bạn đọc Trần Tám cho biết chưa bao giờ thấy cảnh cúng cô hồn mà bị “cô hồn” sống giành giật phản cảm như các clip trên mạng thời gian qua.
“Rằm, 16 người ta cúng cô hồn thường con gà luộc, bánh kẹo, ít tiền mệnh giá nhỏ, bánh rải xuống đất cho cô hồn hưởng, tiền cho con nít hay quăng bỏ một lượt bánh kẹo, con gà thì mang vô cả nhà cùng ăn cho vui”, bạn đọc Trần Tám nói thêm.
Bạn đọc Hung cũng cho rằng phong tục giật cô hồn hiện nay đã biến tướng thành cướp giật, mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. “Mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý và người dân nên bỏ phong tục này”, bạn đọc Hung kiến nghị.
Hay như bạn đọc Binh thẳng thắn: Cúng cô hồn giờ có nơi như cướp giật tài sản chứ không phải cúng bái gì nữa!

Khung cảnh hỗn loạn của những người canh giật cô hồn - Ảnh: AN VI
Thay đổi cách cúng, trở về với ý nghĩa sẻ chia ban đầu
Bạn đọc Công Tử so sánh ngày xưa giật cô hồn là trò vui của trẻ nhỏ, là phong tục khó bỏ. Còn ngày nay hầu hết người đi giật “cà chớn”, thấy là sợ.
Bạn đọc Coc đề nghị cần xoá bỏ tục này, bởi các đối tượng giật cô hồn ngày nay có hành vi như cướp tài sản, xem thường pháp luật.
“Tục lệ mê tín này đã không còn phù hợp từ mấy chục năm qua khi nó tạo thói quen cho nhiều người cướp giật đồ cúng. Nhiều đối tượng lạng lách, không đội nón bảo hiểm để cướp giật đồ cúng cô hồn, cầm gậy đe dọa, cố ý gây thương tích…”, bạn đọc Coc phân tích.
Bạn đọc có tài khoản tvta****@gmail.com kể trước đây các món cúng cô hồn chỉ là mấy trái cóc, ổi, mía và bánh gạo. Thường bọn trẻ sẽ tranh nhau và thành thông lệ cứ mong đến tháng Bảy là cả nhóm kéo nhau đi giật vừa vui vừa có quà. Nếu ai thuộc thế hệ 7x sẽ còn nhớ.

Bạn đọc cho rằng phong tục giật cô hồn giờ đã biến tướng - Ảnh: AN VI
Dần dần nhiều nhà khá giả bèn cúng thêm tiền. Từ đó người lớn cũng bắt đầu chen vào giật nhưng chủ yếu lấy tiền.
Bạn đọc Lê Đức Đồng cũng cho rằng tục cúng cô hồn ngày nay đã biến tướng. Trước đây cũng có chuyện rải tiền khi cúng nhưng chen nhau lượm tiền nhẹ nhàng, vui vẻ chứ không phải là cướp giật như hiện nay.
“Việc cúng lễ khoa trương, rải tiền thật đã vô tình tiếp tay gây mất trật tự an ninh. Rõ ràng là cần phải thay đổi cách thức cúng, quay về với ý nghĩa ban đầu đó là sự sẻ chia”, bạn đọc Hoàng Quân bày tỏ mong muốn.
Lễ phép xin gà cúng cô hồn, cúi đầu cảm ơn gia chủ
Ngoài cảnh hỗn loạn, trên mạng xã hội cũng chia sẻ những câu chuyện đẹp, hình ảnh cúng và giật cô hồn rất văn minh.
Một câu chuyện được chia sẻ nhiều mấy ngày qua là hình ảnh bé gái chừng 10 tuổi lễ phép xin đồ cúng rằm tháng Bảy trước cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ, phường Tân Phú (TP.HCM). Khoảnh khắc này được chủ tiệm ghi lại và chia sẻ trên TikTok.
Trong video, bé gái khi thấy gia chủ đã cúng xong, muốn xin đĩa vịt quay nên lễ phép hỏi: “Con xin nha chú”.
Được chủ nhà gật đầu, bé gái nhanh nhẹn lấy phần thức ăn bỏ gọn vào hộp rồi chạy sang gọi ông mình đứng bên kia đường đến cầm giúp. Trước khi rời đi, em lễ phép nói “Con cảm ơn chú” và hớn hở khoe niềm vui vì có được bữa ăn ngon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận