- Không biết thì đừng nói chữ. Lạc đà chui lọt lỗ kim chứ.
- Chui lọt lỗ kim là xưa rồi. Giờ lạc đà, voi, khủng long cũng đi xuyên tường như trở bàn tay. Chuyện cứ lặp đi lặp lại mới ngán chứ.
- Đừng nói quá nhé.
- Chuyện cho làm du lịch ngay vị trí quan trọng về quốc phòng chưa lắng xuống thì lại có tin người từng lãnh án tù nhưng vẫn được làm sếp ngân hàng. Thế mới nói không thể hiểu nổi.
- Có nhầm không? Trường hợp này quy định chặt lắm vì liên quan tiền bạc mà. Ở các công ty, ai thích làm chủ tịch, giám đốc thì cứ việc bầu, bổ nhiệm là xong. Còn muốn làm sếp lớn ở ngân hàng thì phải được cấp thẩm quyền duyệt. Ông có vấn đề nhưng vẫn cố nhảy ra làm sếp ngân hàng, cơ quan gác cửa nhìn mặt rồi lắc đầu là xem như “game over”.
- Vậy á! Nhưng có người bị tì vết vẫn được cho làm chủ tịch ngân hàng, hay luật pháp có ngoại lệ?
- Không hề. Nhưng ông chủ tịch tì vết khi được ưu ái cho lọt cửa rồi chắc cố gắng cống hiến cho sự nghiệp?
- Được vậy đã may. Ông ấy lại tranh thủ phù phép hợp đồng nhiều tỉ nên mới bị “đóng hộp”.
- Giờ khắc phục sao?
- Sao trăng gì. Không ngăn chặn ngay từ đầu, giờ nước đổ rồi, hốt lại cũng ra gì đâu. Gác cửa gì mà sau đó cứ phải khắc phục hậu quả thì khác nào dẫn trộm vào nhà.
- Đúng là giao trứng cho ác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận